9 giờ sáng, chiếc xe 4 bánh có vẻ ngoài độc đáo đỗ trước sảnh một chung cư tại Hà Nội thu hút sự chú ý của nhiều người. Không chỉ sở hữu thiết kế độc, lạ, câu chuyện về chủ nhân chiếc xe cũng có nhiều điều đặc biệt.
Trịnh Hà là một cái tên quen thuộc trong cộng đồng yêu xe. Đam mê xe, yêu tốc độ, nhưng tai nạn bất ngờ cướp đi của anh đôi chân. Hơn một năm rưỡi ngồi xe lăn, người đàn ông phải tạm gác lại đam mê của mình.
"Từ vực sâu của những điều tiêu cực, tôi luôn nghĩ mình phải đứng lên. Không còn đôi chân nhưng vẫn còn niềm đam mê xe và sức lao động", anh Hà nhớ lại. Đam mê đã thôi thúc anh nghiên cứu và sáng chế chiếc xe độc đáo của riêng mình.
Chiếc xe 4 bánh đặc biệt ở kiểu dáng khỏe khoắn, cá tính và sang trọng. Theo Hà, mặt trước xe được lấy từ ý tưởng con trâu - biểu tượng quen thuộc với người nông dân Việt Nam. Anh mất 8 tháng cho ý tưởng để chế tác ra chiếc xe, tỉ mỉ từ thiết kế cho đến vận hành.
Từ chiếc đĩa cho đến động cơ làm mát đều do anh tự chế. Chiếc xe có động cơ CPR 1000 phân khối, cần số gạt tay, bộ khung mất 5 tháng để hoàn thiện và 3 tháng dành cho trang trí. "Để tìm hiểu hết nó thực sự mất một lượng thời gian rất lớn", anh Hà kể.
Ngoài đam mê xe phân khối, Trịnh Hà còn là một doanh nhân ngành dược. Đây cũng là khởi nguồn của cái tên đặc biệt - "Kichmen 1h" mà anh đặt cho chiếc xe.
Kichmen 1h là thảo dược dạng viên nhộng. Sản phẩm giúp bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới. "Sản phẩm này hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ và tăng bản lĩnh, mạnh mẽ giống xe phân khối vậy", anh Hà nói. Với Hà, xe và công việc đang nuôi sống tinh thần anh, khiến mỗi ngày trở nên bận rộn.
(Nguồn: Công ty Dược phẩm Trí Lực Việt Nam)