![]() |
Phụ huynh của một nữ cán bộ công ty đang làm việc tại Nhật Bản chia sẻ cảm xúc của mình. Ảnh: Anh Quân |
Chủ đề năm nay của công ty FPT Software liên quan tới sự kiện sóng thần hồi tháng 3/2011 tại Nhật Bản, nơi có một bộ phận cán bộ của đơn vị đang công tác. Bà Lương Thanh Bình, Trưởng phòng truyền thông và Cộng đồng FPT Software nói: "Đó là thời gian khó khăn mà cả công ty cũng như phụ huynh của các nhân viên chưa từng trải qua".
Từ năm 2010, FPT Software đã tổ chức Ngày Phụ huynh tại 3 thành phố là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Chương trình diễn ra vào các năm chẵn, còn năm lẻ ban tổ chức gửi thiệp tới các bậc phụ huynh.
Chương trình năm nay được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên. Tại đây, các bậc phụ huynh có buổi gặp gỡ, trao đổi với nhau và một số lãnh đạo công ty... Sau đó phụ huynh sẽ theo sự sắp xếp của Ban tổ chức để lên xe đến thăm quan tận nơi làm việc của con cái mình.
Khẳng định đây là ngày lễ độc nhất Việt Nam do đơn vị mình lập ra, bà Bình chia sẻ: "Ngày Phụ huynh là chương trình phức tạp nhất mà công ty tổ chức". Công ty sẽ gửi thư tay và thiệp mừng tới phụ huynh của nhân viên qua đường bưu điện. Do có người nước ngoài đang làm việc tại đơn vị nên các lá thư mừng được gửi đến gia đình của những cán bộ, nhân viên này sẽ viết bằng một trong ba ngôn ngữ là tiếng Việt, Anh và Nhật. Việc gửi hàng nghìn bức thư đến đúng địa chỉ cũng gặp khó khăn bởi quá trình cập nhật thông tin vẫn có trường hợp ghi sai hoặc thiếu địa chỉ người nhận.
Bác Trần Đình Ngôn, phụ huynh một cán bộ của công ty nói: "Đây là một ngày ý nghĩa đối với phụ huynh chúng tôi, nhất là những người có con cái đang làm việc xa quê hương". Khi thảm họa kép ập vào Nhật Bản tháng 3/2011, anh Trần Hà Tuyên (con trai bác Ngôn) đang công tác tại đây. Cũng đúng thời gian này bác Ngôn phát hiện mắc bệnh tim và cần phẫu thuật gấp. Mặc dù biết cơ hội của mình chỉ 50%, và tâm lý muốn có con trai bên cạnh, nhưng bác vẫn khuyên con mình ở lại tiếp tục công việc.
"Có thể xem đây giống như một ngày họp phụ huynh của học sinh khi còn đi học, có gặp gỡ thầy cô giáo đứng lớp, có trao đổi về tình hình 'học tập' của con mình. Cứ ngỡ ra trường đi làm sẽ không phải "mời" phụ huynh nhưng lại không phải vậy", Trưởng phòng truyền thông của FPT Software nói. Bên cạnh chương trình giao lưu và thăm nơi làm việc, Ngày Phụ huynh còn có một số hoạt động bên lề như thi viết "Gia đình yêu thương", thi ảnh "Gia đình thật vui" dành cho phụ huynh và gia đình nhân viên.
Ý tưởng về Ngày Phụ huynh được ông Nguyễn Thành Nam, nguyên Tổng giám đốc FPT Software hình thành sau chuyến thăm phụ huynh của một cán bộ công ty qua đời. Kể từ đó, công ty chọn ngày 19/11 hàng năm để kỷ niệm với quan điểm mỗi người cần ghi nhớ "công cha, nghĩa mẹ rồi mới đến ơn thầy".
Anh Quân