Người gửi: Nguyen Hoang Lan
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Cac em hay doan ket va co gang
Các em sinh viên Việt Nam đang học ở Nga thân mến,
Chị là một người từng học ở Nga, và đến bây giờ vẫn còn rất yêu quý đất nước Nga. Ngày ấy cách đây đã 15 năm rồi, tuy tình hình xã hội Nga lúc đó đã có nhiều bất ổn nhưng bọn chị vẫn được các thầy cô giáo rất yêu thương. Chị không bao giờ có thể ngờ là có ngày người Việt Nam mình lại bị săn đuổi và sát hại tại đất nước Nga thanh bình của chị ngày ấy.
Chị rất đau xót khi nhìn ảnh Tuấn. Gương mặt em trẻ quá, đẹp đến rạng rỡ. Thật quá vô lý khi một người như em lại phải chết vào độ tuổi tràn đầy mơ ước thế này. Nếu như em sang Nga vào thời gian ngày xưa, ngày mà thầy cô giáo người Nga rất yêu thương sinh viên Việt nam vì "chúng mày bé mà học giỏi" thì chắc em sẽ là một "cậu bé vàng" trong lòng các thầy cô. Xin chia buồn cùng gia đình em, cùng các bạn bè của em, hãy nhận những lời này như một nén hương của một người chị chưa bao giờ gặp mặt khóc em.
Các em sinh viên Việt nam còn đang học tại Nga ơi! Các em đừng để cái chết của Tuấn trở nên vô nghĩa. Lâu nay, tình hình căng thẳng bên Nga không được thông tin đầy đủ. Chúng ta chưa làm cho những người có trách nhiệm lưu tâm đến sự an toàn của các em. Các em hãy đoàn kết với nhau, không chỉ là đoàn kết giữa các sinh viên Việt Nam với nhau mà hãy cùng các bạn sinh viên nước khác tự bảo vệ mình và yêu cầu chính phủ Nga phải bảo vệ các em.
Các bậc cha mẹ trong thời gian tới hãy cân nhắc trước khi để con mình sang Nga. Những người có trách nhiệm trong Bộ Giáo dục và Đại sứ quán Việt nam xin hãy làm hết sức mình để bảo vệ các con, các em của mình đang học ở Nga.
Các em ơi, hãy đoàn kết và cố gắng tự bảo vệ mình các em nhé.