Smith thú nhận với giới chức rằng đã đợi người chồng Henry Williams ngủ say để châm lửa đốt đầu anh tại nhà của họ ở khu Enderis Park, thành phố Milwaukee. Smith cho biết trước đó nghi ngờ chồng bỏ thuốc độc vào món cánh gà của mình.

Nghi phạm Tuhonsty Marie Smith. Ảnh: Cảnh sát Milwaukee.
Khoảng 4h ngày 3/6, Smith cho xăng zippo vào cốc, đổ lên đầu chồng và dùng bật lửa để đốt, cảnh sát cho biết. Dịch vụ ứng phó khẩn cấp nhanh chóng đến hiện trường và đưa người đàn ông đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng ở ngực, đầu, tai, tay, cổ và mặt.
Trong thời gian hồi phục tại bệnh viện, Williams nói với cảnh sát rằng Smith đã hành động kỳ lạ trong vài tháng qua. Cặp vợ chồng ẩu đả vào đêm Smith châm lửa đốt chồng vì anh nói định bỏ cô và chuyển ra khỏi nhà của họ.
Williams kể hôm xảy ra sự việc, anh thức dậy, nhận ra tóc mình đang bốc cháy và cố dùng tay dập lửa. Williams cũng lao đến phòng con gái ba tháng tuổi, ôm lấy bé và chạy ra khỏi căn nhà.
Smith đã bị bắt vì tội phóng hỏa và cố ý gây thương tích. Cô ra tòa hôm 9/6 và thẩm phán xác định cần đánh giá sức khỏe tâm thần đối với Smith trước khi tiếp tục xét xử vào cuối tháng này.
Huyền Lê (Theo NY Post, CBS)