From: Duong thi Bao Anh
To: vne-xahoi
Sent: Tuesday, November 07, 2006 9:11 AM
Subject: Y kien qua viec "cam nham" do o sieu thi.
Tôi cũng đã có thời gian sang Hàn Quốc học tập nên hiểu khá rõ vì sao dễ "cầm nhầm" đồ trong các siêu thị.
Khi tôi còn đang ở Hàn Quốc, những thời gian rảnh cả đoàn chúng tôi thường hay đáp tàu đến chợ Tông-Đê-Mun hoặc vào trong các trung tâm siêu thị lớn để chơi và mua sắm. Chợ rất đông đúc và những người bán hàng họ rất vô tư, ở trong siêu thị thì nhân viên bán hàng rất ít, chủ yếu là hệ thống camera được bố trí ở nhiều vị trí để trông coi hàng hóa.
Nhiều người tắt mắt thấy ngon ăn rất dễ nảy sinh ý định "cầm nhầm" đồ. Thường thì phần lớn hàng hóa trong siêu thị được gắn với thẻ từ bảo vệ, có những thẻ rất dễ nhìn thấy, nhưng có loại không gắn hoặc được gắn rất kín đáo mà người mua không phát hiện được. Nếu hàng không được thanh toán khi ra cửa một hệ thống chuông báo động sẽ reo lên, cảnh sát đứng gần đó sẽ ập đến ngay lập tức.
Là một đảng viên, một cán bộ Đoàn ra nước ngoài ăn cắp ở siêu thị, với hình thức kỷ luật như thế là hoàn toàn xứng đáng, đây cũng là bài học rất thiết thực cho nhiều người khi ra nước ngoài. Hãy cẩn thận - trông ngon ăn đấy nhưng không dễ như nhiều người tưởng.