Chiều 26/11, thi thể ông Hùng (ngụ xã Tiến Lợi) được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Một người trong nhóm cũng bị tường đè gãy cột sống, nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bức tường đổ sập khiến ông Hùng tử vong. Ảnh: Tư Huynh
Sáng nay, ông Hùng và hai người cùng xã, rủ nhau vào khu du lịch Suối Cát (cách nhà 2 km) dùng búa, xà beng đập tường nhà hoang lấy sắt thép, phế liệu. Khi cả nhóm đang dỡ phá, bức tường cao gần 2 m, rộng chừng 5 m đổ xuống đè ông Hùng và một người trong nhóm, người còn lại thoát ra kịp.
Khu du lịch Suối Cát bị bỏ hoang gần 10 năm qua do chủ đầu tư phá sản. Khuôn viên khu có vài căn nhà cũ hoang phế, cỏ mọc um tùm, không người trông coi. Gần đây, một số người vào đập phá lấy phế liệu bán.
Việt Quốc