Bạn Ngọc thân!
Đọc thư của bạn mà tôi vừa giận vừa thương. Tôi nghĩ đã đến lúc bạn phải dừng lại và tìm lối thoát riêng cho cuộc đời của mình. Đừng lún sâu vào bi kịch mà chắc chắn rằng ở đó chẳng có hạnh phúc nào cho chính bạn. Không ai có thể cứu bạn bằng chính bản thân tự cứu lấy mình.
Tôi từng trải qua thời sinh viên cũng khó khăn, nhưng chưa bao giờ cho phép mình làm trái với đạo lý. Trên đời này không thiếu đàn ông tốt để bạn trao cả cuộc đời cho họ. Bạn đừng đổi thừa cho hoàn cảnh khó khăn, vì như thế chỉ là ngụy biện. Có rất nhiều người còn khó khăn hơn nhưng cũng vượt qua và tìm được cho mình hạnh phúc và thành công.
Bên cạnh bạn còn có rất nhiều người, tại sao không nhờ họ giúp đỡ? Nếu bạn khó khăn không có đủ tiền để trang trải thì hãy đi làm thêm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Có trung tâm hỗ trợ sinh viên, đoàn, hội, tại sao bạn không nghĩ đến những nơi như thế?
Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, vì thế không có gì là chấm hết. Bây giờ bạn ý thức được rằng mình phải thoát ra khỏi người đàn ông ích kỷ, bệnh hoạn đó, anh ta chẳng tốt gì với bạn đâu. Bạn nhận ra được những điều đó tại sao không mau chóng rời khỏi anh ta? Rồi bạn sẽ gặp được người phù hợp và yêu thương mình thôi. Hãy dừng lại trước khi quá muộn Ngọc nhé. Nếu bạn cần một công việc bán thời gian thì hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ hỗ trợ bạn. Thân
Jolie