Sáng nay tôi có con nhỏ học lớp 1 trường Tiểu học Đông Ngạc A, mọi khi 7h tôi đưa con đến trường vào lớp bình thường, 7h30 lớp bắt đầu học. Nhưng sáng nay 7h bảo vệ kiên quyết không mở cổng cho vào, theo chỉ đạo của hiệu trưởng 7h30 mới mở cổng. Sợ muộn giờ làm tôi để con đứng ngoài cổng và đi làm. Rất nhiều gia đình cũng như vậy.
Không biết các nhà chức trách suy nghĩ tính toán thế nào? Tôi thấy trước mắt là khổ con trẻ, sau ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của bố mẹ vì không yên tâm.
Thiết nghĩ nên đổi lại giờ của học sinh Tiểu học như cũ để đỡ khổ cho các cháu và đảm bảo chất lượng công việc của bố mẹ. Đó chính là ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ.
Bởi sáng nay đường vẫn đông và ùn tắc cục bộ, mặc dù sinh viên các trường đại học về Tết chưa lên.
Các nhà chức trách hãy vì trách nhiệm đương nhiệm của mình mà tính toán thật kỹ lưỡng để đưa ra những quyết sách phù hợp.
Nguyễn Phương Thi
Ngày đầu tiên đổi giờ làm giờ học ở Hà Nội, bạn có gặp khó khăn gì không, hãy chia sẻ cùng độc giả nhé.