- Chị nghĩ gì về sự rong ruổi?
- Đối với tôi sự rong ruổi có cái hay và dở. Hay là liên tục được thay đổi và tiếp xúc với nhiều cái mới. Dở là cuộc sống không ổn định, buộc phải thích ứng với những điều kiện.
- Qua những cuộc đi, chị thấy mình mất mát hay hạnh phúc?
- Tôi luôn thấy hạnh phúc.
![]() |
Diễn viên Hải Yến. (Đẹp) |
- Nghiệp diễn viên đến với chị cũng nhẹ nhàng như một sự rong chơi. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ không có gì nhẹ nhàng nếu coi nó là nghiệp. Mọi người quen nhìn nghề diễn viên trên bề mặt. Làm diễn viên thực sự là một nghề nghiêm túc bởi muốn thành công thì phải lao động rất nhiều.
- Chưa bao giờ thấy chị có ý sẽ tiến xa, tiến dài, chẳng hạn như việc đẩy mình đến Hollywood, như mọi người vẫn kỳ vọng sau "Người Mỹ trầm lặng". Vì sao vậy?
- Tôi nghĩ tất cả do số phận. Ở Việt Nam hay ở Hollywood thì cũng phải lao động vào học tập. Khi đã dấn thân vào nghề này thì diễn viên luôn là người không chủ động. Không phải chỉ đóng một bộ phim là tất cả đạo diễn sẽ đến mời bạn.
Tôi biết việc để có một vai diễn người châu Á tại Hollywood là vô cùng khó khăn. Tôi đang thử vai trong phim Thiên Binh (Battle Angle) của đạo diễn James Cameron và đã vượt qua nhiều giai đoạn... Nhưng tôi cũng không thể nói trước được điều gì ngay bây giờ.
- Chị cho đó là sự bàng quan hay thầm tiếc vì cơ hội đã bị tuột mất?
- Không bao giờ tôi thấy tiếc vì cơ hội luôn ở phía trước. Đối với tôi mọi dự án phim đều có sự bấp bênh và không đoán trước được.
- Hình ảnh của Phượng - một cô gái thanh thoát với tà áo dài và ánh mắt hiền hậu trong "Người Mỹ trầm lặng" - tồn tại lâu hơn hình ảnh của bản thân chị. Chị thấy nhận xét đó thế nào?
- Đóng một bộ phim để cho khán giả nhớ được nhân vật, tôi nghĩ đó là điều tốt. Sau này tôi có thể đóng nhiều phim khác, già đi và thay đổi. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ đến những giây phút làm việc trong đoàn làm phim.
- Sau "Người Mỹ trầm lặng", chị trở nên trầm lặng quá khiến nhiều người tỏ ra thất vọng. Cuộc sống gia đình đã buộc chị phải hy sinh một chút đam mê của mình hay có lý do nào đặc biệt?
- Sau bộ phim, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để đi khắp nơi trên thế giới và chuẩn bị cho một số dự án phim khác.
- Trong sự trở lại mới nhất, chị vào vai Pao ở bộ phim nhựa mà Quang Hải làm đạo diễn. Hình như chị chỉ nhận lời đóng phim của chồng để có thể tìm một tiếng nói đồng nhất?
- Phim nào tôi cũng phải tìm hiểu trước khi nhận lời, không nhất thiết cứ phải đóng phim của chồng thì mới hay được.
- Con người chị chưa bao giờ thấy toát lên vẻ tất bật của một phụ nữ có gia đình. Chị cho mọi người cảm giác chị rất bình yên với mái ấm nhỏ của mình. Còn thực tế thì sao?
- Tôi rất yên tâm về cuộc sống của chúng tôi. Điều quan trọng nhất là bạn được làm những điều mình thích.
- Mái ấm nhỏ ấy cũng phải thường xuyên di động theo chủ nhân, thật lòng chị thích một sự ổn định hay cứ "du ca" mãi như thế?
- Đối với tôi, ở lâu một chỗ mãi cũng chán, đôi khi chúng tôi cũng cần có sự thay đổi miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống.
- Chị tự thấy mình là một người vợ như thế nào?
- Việc này thì để chồng tôi đánh giá. Tôi tự thấy mình có trách nhiệm với cuộc sống của chúng tôi.
- Một tuần, chị tự nấu cơm được mấy lần?
- Hầu hết, chỉ trừ khi chúng tôi buộc phải ăn bên ngoài vì công việc. Tôi thấy tôi nấu ăn cũng tốt đấy.
- Còn những đứa con, chị nghĩ sao trong lúc này?
- Ngay lúc này thì chúng tôi chưa có thời gian. Chúng tôi đang chuẩn bị quay phim Kiên vào tháng 6. Đây là một bộ phim hiện đại mà anh Hải đã ấp ủ từ lâu.
- Có cảm giác vợ chồng chị mải "sinh con" cho điện ảnh mà quên sinh con của mình. Giữa gia đình và nghiệp diễn, cái gì có thể khiến chị đánh đổi tất cả?
- Tôi nghĩ cuộc sống cần có sự cân bằng. Là phụ nữ tôi cũng muốn sinh con và nuôi dạy chúng như bao người phụ nữ khác. Không ai muốn đánh đổi sự nghiệp lấy cuộc sống và ngược lại.
- Đã bao giờ chị nghĩ, trong gia đình chỉ nên có một người làm nghệ thuật, nếu cả hai vợ chồng cùng đam mê thì sau cùng người phụ nữ phải gánh chịu thiệt thòi?
- Tôi không bao giờ so sánh sự hơn thiệt trong chuyện tình cảm. Thật may mắn là chúng tôi có chung niềm đam mê.
- Theo chị, lỗi lầm nào của phụ nữ khiến đàn ông bị tổn thương nhiều nhất?
- Không chung thủy và thiếu tôn trọng bạn đời.
- Chị có phải là người trầm tĩnh hơn trong các cuộc tranh luận vợ chồng?
- Tất nhiên là tôi. Nhưng nhiều lúc anh Hải cũng rất nhường nhịn vợ.
- Quang Hải yêu chị bởi điều gì nhỉ?
- Làm sao tôi biết được, phải hỏi anh ấy chứ.
- Chị có nghĩ mình là người phụ nữ biết sống?
- Ai cũng phải sống và muốn trở thành người biết sống.
(Theo Sành Điệu)