Anh và tôi đều 32 tuổi. Anh làm IT còn tôi làm nhân sự trong cùng công ty. Tôi không quá xinh xắn nhưng được mọi người đánh giá là ưa nhìn, nhỏ nhắn, ít nói nhưng hoà đồng, hòa nhã với đồng nghiệp. Anh rất kiệm lời, ngoại hình bình thường, mới nhìn tôi còn thấy anh xấu trai lại kiêu.
Anh để ý tôi lúc tôi mới vào công ty hai tháng. Anh hay lấy cớ công việc để nhắn tin, trò chuyện với tôi, nhưng tôi lơ vì ngay từ đầu chắc chắn anh không phải người tôi muốn quen, cảm thấy không phù hợp. Anh vẫn nhắn tin và kiếm cớ chọc ghẹo tôi. Tần suất nói chuyện tăng dần, cứ vậy trong 7 tháng. Chúng tôi có tình cảm với nhau và đi đến mối quan hệ yêu đương đến nay là 3 tháng, hai đứa quen nhau đều xác định đi đến hôn nhân. Anh khô khan, không nói lời ngọt ngào với tôi nhưng tôi cảm nhận được anh thật lòng. Anh nhẹ nhàng và cũng chịu chiều tôi.
Tôi không phải típ các cô gái yếu đuối, nũng nịu với người yêu, hay yêu cầu anh phải mua này mua kia cho mình, thậm chí tôi sẵn sàng chia sẻ với anh các chi phí mỗi lần hai đứa hẹn hò. Đôi khi anh làm tôi buồn vì anh không đủ tinh tế và hiểu ý như tôi mong đợi, nhưng tôi yêu anh. Anh không ngần ngại chia sẻ với tôi gia cảnh, rằng gia đình anh sinh sống trong một thôn ở huyện miền núi. Gia đình anh có hai anh em trai, anh là cả, hai anh em đều có công việc riêng. Ba mẹ anh làm nông, kinh tế không giàu nhưng ổn định.
Gần đây ba mẹ định hướng anh về nhà phụ gia đình làm rẫy. Tôi nói thẳng với anh, nếu cưới nhau mình sẽ không làm dâu, không sống chung với mẹ chồng, anh đồng ý. Quan điểm của anh là hai đứa vẫn đi làm trên thành phố, một hai tuần về nội ngoại một lần. Mua nhà thì anh chưa thể nên tạm thời sẽ ở nhà thuê. Ban đầu tôi thấy vấn đề gia đình anh ở miền núi khá bình thường, nhưng nghĩ đến chuyện cưới xin và về làm dâu nhà anh tôi lại do dự. Tôi chia sẻ chuyện này với mẹ và anh chị em trong gia đình, mọi người khá e dè, không thích. Mẹ nói đại khái gia đình anh sống ở đó sẽ có lối sống và phong tục tập quán khác với nhà tôi, khó hòa hợp. Mẹ tôi cũng không muốn điều đó, dòng họ nhà tôi chưa có ai lấy chồng xa xôi vậy.
Mẹ khuyên nếu có dịp về nhà anh chơi mà thấy lối sinh hoạt và phong tục nhà anh quá khác biệt thì tôi nên dừng lại. Tôi rất suy nghĩ về vấn đề mẹ nói, tôi yêu anh nhưng lại rất do dự chuyện gia đình anh. Đúng là anh giao tiếp và có nếp sống khác với nhà tôi. Hiện tôi không biết suy nghĩ của mình và gia đình có sai hay không? Liệu tôi có đánh mất người mình yêu không? Mong được các bạn chia sẻ.
Thi Vân