Hai nhà hoạt động đổ chất lỏng sệt màu nâu và đỏ từ các chai nước giải khát lên tủ kính bảo quản một xác ướp mô phỏng, đồng thời hất chất lỏng lên các khung ảnh treo xung quanh tường, tại bảo tàng Ai Cập ở Barcelona ngày 13/11.
Hai nhà hoạt động môi trường đổ chất lỏng trong bảo tàng Ai Cập ở Barcelona ngày 13/11. Video: Facebook/Futuro Vegeta.
Sau đó, họ dính tay vào một hộc trưng bày, giơ biểu ngữ "công bằng khí hậu". Khi cảnh sát tới, hai nhà hoạt động hợp tác và không bị bắt, nhưng bảo tàng cho hay sẽ kiện đòi bồi thường thiệt hại. Hai nhà hoạt động thuộc Futuro Vegetal, nhóm bảo vệ môi trường ở Tây Ban Nha từng dán tay vào tranh tại bảo tàng Prado ở Madrid hồi đầu tháng 11.
Vụ đổ chất lỏng là hành động mới nhất trong chuỗi các vụ biểu tình của các nhà hoạt động môi trường. Họ đã hất súp vào tranh của Vicent van Gogh ở London và Rome, đổ khoai tây nghiền vào một kiệt tác của danh hoạ Monet.
Tuần trước, hàng chục bảo tàng hàng đầu thế giới ra tuyên bố "vô cùng sốc" trước hành động của những nhà hoạt động môi trường, cảnh báo họ đã "đánh giá thấp" thiệt hại mà mình có thể gây ra.

Chất lỏng bị đổ ra khung kính trưng bày của bảo tàng ở Barcelona ngày 13/11. Ảnh: Reuters.
Nhóm Futuro Vegetal cho hay vụ biểu tình mới nhất nhằm "nêu bật tình huống khẩn cấp" mà thế giới đang đối mặt. "Hiện 99% rác thải nhựa trên thế giới sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch", nhóm cho biết.
"Các chính sách về biến đổi khí hậu năm 2030 sẽ khiến Trái Đất nóng thêm 2,5 độ C vào năm 2060, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ diễn ra với tần suất thường xuyên hơn, cường độ lớn hơn, không tương thích với sự tồn tại của đa số các loại cây trồng phục vụ con người, dẫn tới mất mùa và nạn đói", tổ chức này cảnh báo.
Futuro Vegetal muốn Tây Ban Nha ngừng trợ cấp ngành chăn nuôi, sử dụng ngân sách để thúc đẩy các thực phẩm thay thế có nguồn gốc thực vật.
Hồng Hạnh (Theo AFP)