![]() |
Hữu Thắng thời còn là trụ cột của đội U23 quốc gia. Ảnh: Minh Hải. |
Một sai lầm cơ bản và hy hữu mà phía Vinakansai Ninh Bình mắc phải là không kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cầu thủ trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng. Nên giờ đây, họ bị đẩy vào thế vô cùng khó, khi Hữu Thắng được các bác sĩ kết luận là "chấn thương rất nặng và không thể chơi bóng đỉnh cao được".
Vụ chuyển nhượng với giá trị kỷ lục của bóng đá Việt Nam (1,5 tỷ đồng cho Bình Dương, 1,5 tỷ cho cá nhân Hữu Thắng) khởi đầu rất chóng vánh. Không lâu sau khi CLB Los Angeles Galaxy mời Hữu Thắng sang Mỹ thử việc (nhưng không thành công), Giám đốc điều hành của Vinakansai Ninh Bình, Nguyễn Quốc Phong đã liên hệ để mua tiền vệ này. Ban đầu là những cuộc điện thoại và ra giá "lót tay". Đến ngày 21/12, ông Phong bay vào Bình Dương để chính thức đề nghị chuyển nhượng. Ngay sau đó, chính Hữu Thắng cũng đề nghị Giám đốc điều hành Trần Văn Đường (Bình Dương) cho ra đi trước hợp đồng còn một năm. Trước thái độ khẩn khoản của Ninh Bình và Hữu Thắng, phía Bình Dương đã đồng ý và bản hợp đồng được ký kết ngay trong chiều hôm đó.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, chính Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Phong đưa Hữu Thắng đến Viện thể thao để khám chấn thương thì bất ngờ nhận được kết luận của bác sĩ chuyên khoa: "Hữu Thắng bị chấn thương rất nặng. Cậu ấy bị tổn thương rách sừng sau sụn chêm trong và ngoài gối phải; rách không hoàn toàn dây chằng chéo trước, đứt nếp hoạt dịch dưới xương bánh chè... Với loại chấn thương này, khả năng Hữu Thắng chơi bóng đỉnh cao là rất thấp và cần thời gian để chữa trị dứt điểm".
Ông Phong đã ký hợp đồng chuyển nhượng Hữu Thắng mà không tham khảo ý kiến của tân Giám đốc kỹ thuật Lê Thế Thọ (mới về đây với mức lương tháng là 30 triệu đồng). Khi mọi việc đã rồi, ông Thọ tỏ ra tức giận: "Tại sao lại bỏ 3 tỷ đồng để mua một cầu thủ chấn thương như vậy. Với số tiền này, người ta có thể mua được một nửa đội bóng tốt tại Việt Nam".
Về việc không kiểm tra sức khoẻ của Hữu Thắng trước khi ký hợp đồng, Giám đốc điều hành Vinakansai Ninh Bình Nguyễn Quốc Phong nhấn mạnh: "Tôi vào Bình Dương vào ngày 21/12 và ngày hôm sau thì hết hạn đăng ký cầu thủ nên tôi cố gắng làm cho nhanh để kịp đưa Hữu Thắng vào danh sách thi đấu. Hơn nữa, tôi không thể đưa Hữu Thắng vào viện để kiểm tra sức khoẻ vì hôm đó là thứ bảy. Tôi có hỏi Giám đốc điều hành của Bình Dương là anh Trần Văn Đường thì anh ấy khẳng định rằng Hữu Thắng không có vấn đề gì về sức khoẻ và vẫn ra sân thi đấu được. Khi thảo hợp đồng, tôi đưa điều khoản nếu Hữu Thắng có vấn đề về sức khoẻ thì hai bên sẽ đàm phán lại nhưng phía Bình Dương không đồng ý".
Sau SEA Games năm 2003, Hữu Thắng bị chấn thương nặng và sau nhiều lần phẫu thuật, điều trị dài hạn, cầu thủ này chỉ còn là cái bóng của chính mình. Đã vài mùa bóng gần đây, Hữu Thắng chỉ đóng vai dự bị ở Bình Dương và hiếm khi thi đấu đủ 90 phút của một trận đấu. Trong 4 năm qua, thể lực của Hữu Thắng xuống một cách thê thảm, chấn thương liên miên nên tiền vệ này không phát huy được yếu tố tốc độ và kỹ thuật vốn có. Những người làm bóng đá ai cũng biết điều đó, chỉ mỗi Ninh Bình là không, nên giờ đây ông Phong hiểu ra thì đã quá muộn: "Đó là kinh nghiệm xương máu cho cá nhân tôi và cả đội Ninh Bình đồng thời là bài học cho các đội bóng khác". Trong khi đó, Giám đốc điều hành Trần Văn Đường của Bình Dương vẫn thản nhiên tuyên bố: "Chúng tôi không lừa ai cả mà chính Ninh Bình đến xin mua Hữu Thắng chứ Bình Dương đâu có chủ động chào mời".
Ninh Bình đang ở thế bất lợi nên Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Phong muốn giải quyết theo hướng "tình cảm" là trả Bình Dương 500 triệu đồng (thay vì 1,5 tỷ như hợp đồng) và lấy "Hữu Thắng về chạy chữa, thuốc men". Trong trường hợp Bình Dương không đồng ý thì hai bên sẵn sàng dắt nhau ra toà. Hôm nay là hạn cuối cùng để Ninh Bình chuyển 1,5 tỷ tiền chuyển nhượng vào tài khoản của Bình Dương, và nếu phía Ninh Bình không thực hiện thì Bình Dương sẽ khởi kiện.
Theo tiết lộ của một quan chức, Ninh Bình vẫn có thể thắng trong vụ kiện tụng này vì trong hợp đồng có hai điều khoản có lợi. Một là Bản hợp đồng này mới chỉ được ký giữa hai bên (Bình Dương và Ninh Bình), còn bên thứ 3 là Hữu Thắng chưa ký. Ngoài ra, hợp đồng nêu rõ rằng trong 7 ngày kể từ ngày ký mà bên B (tức Ninh Bình) không chuyển vào tài khoản của Bình Dương thì hợp đồng chuyển nhượng trên không có giá trị.
Chiều qua, Hữu Thắng đã trở về TP HCM. Tiền vệ này không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu mùa giải mới trong thành phần Bình Dương, và nếu Ninh Bình cũng không nhận thì Hữu Thắng trở thành người thất nghiệp ít nhất cho tới khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa bóng.
Minh Hải