Gửi anh - người con trai em sẽ thương,
Người ta thường nói "theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo", rất đúng trong trường hợp của em trong suốt những năm qua. Vậy nên em hy vọng VnExpress sẽ mang anh đến với em theo câu khác "theo tình, tình cũng theo nhé" (cười).
Em sinh ra, lớn lên và dạy học ở vùng đất Thủ Dầu Một thân yêu, khá nhỏ người, thuộc típ giản dị, ít nói với người lạ, thuộc dạng thiếu... muối nhưng nói khá nhiều khi gặp đúng tần số MegaHertz.
Sở thích của em là đọc báo, nghe nhạc tiếng Anh, du lịch và đi uống nước với các bạn đồng nghiệp ở quán quen thuộc và chỉ uống một thức uống duy nhất ở đó. Không biết anh có đoán chính xác tên thức uống em thích không nhỉ?
Về phần anh, em không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần anh có công việc ổn định, chân thành, biết lắng nghe và chia sẻ với em những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống là được. Nếu anh ở Bình Dương nữa thì càng tuyệt vì khi đó mình có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Nếu anh thấy có điểm gì đó tương đồng, hãy gửi mail cho em nhé. Mong chờ thư anh.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc thư của mình. Chúc mọi người luôn bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ