Phải đến trận đấu hôm qua, Đà Nẵng mới chứng tỏ được sức mạnh và đẳng cấp của mình và quan trọng hơn cả là họ đã lấy lại được niềm tin đối với cổ động viên nhà. Chủ động dâng cao đội hình, gây sức ép toàn sân và áp đảo từ đầu đến cuối trận bằng những pha phối hợp mạch lạc, ăn ý, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng dồn An Giang vào thế chống đỡ hết sức vất vả. Bàn thắng đầu tiên xuất phát từ pha đi bóng dũng mãnh của đội trưởng Quang Cường bên phải. Anh tạt bóng vào cho Trương Công Sỹ từ tuyến hai lao lên, sút tung lưới thủ môn Trần Lâm Ngân. Phút thứ 52, lưới của thủ môn đội An Giang một lần nữa lại rung lên sau pha phối hợp đẹp mắt của Tiểu Đạt, Quang Cường và Anh Vũ.
Không còn gì để mất, các cầu thủ An Giang tràn lên tấn công hòng san bằng cách biệt, nhưng những nỗ lực của họ đều bị thủ môn Đức Nam cản phá hoặc trúng cột dọc. Ngược lại, bằng những pha phản công chớp nhoáng, đội Đà Nẵng đã tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Lê Quang Cường được bầu là cầu thủ hay nhất trận.
Trận đấu giữa Nam Định và TP HCM chỉ mang tính thủ tục. Để lấy lại danh dự của mình, Nam Định tung ra đội hình chủ lực trong khi tuyển TP HCM chỉ đưa các cầu thủ dự bị ra "thử lửa". Đội bóng thành Nam dễ áp đặt được thế chủ động ngay từ đầu trận. Tuy nhiên phải đợi sang hiệp 2, Nam Định mới ghi bàn (phút thứ 73 và 76) do công của cặp tiền đạo thay người Thanh Nguyên và Duy Hoàng. Nổi bật trong vai trò tổ chức tấn công trong trận này, Ngọc Lung (Nam Định) đã nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất trận đấu.
TP HCM và Đà Nẵng đều có 6 điểm sau ba trận đấu. Tuy nhiên, do thua trận đối kháng nên Đà Nẵng xếp nhì bảng và sẽ gặp đương kim vô địch SLNA - đứng đầu bảng B - trong trận bán kết ngày 25/7.
(Theo Thanh Niên)