Sau khi để Silva sang PSG với giá đắt thứ hai trong lịch sử với một hậu vệ, Milan đang vật lộn tìm người thay thế.
Acerbi, bản hợp đồng giá rẻ từ Chievo, đã không thể đem lại sức sống cho hàng thủ như chờ đợi. Mexes thì đã lớn tuổi và cũng không thật sự đáng tin cậy. Tuyển mộ một "hòn đá tảng" mới vì thế trở thành mục tiêu hàng đầu của Milan trong phần còn lại của phiên chợ hè.
Các báo Pháp và Italy hôm qua đồng loạt đưa tin mục tiêu được Milan đưa vào tầm ngắm là Mapou Yanga-Mbiwa, trung vệ thủ quân của Montpellier vô địch Pháp mùa vừa qua. Hậu vệ người Pháp mới 23 tuổi, phù hợp với tiêu chí trẻ hóa đội ngũ và chỉ còn một năm hợp đồng đội tân quán quân Ligue 1.
![]() |
Mbiwa là cánh chim đầu đàn trong lứa cầu thủ trẻ tài năng mà Montpellier lăng xê ở giải Ligue 1 mùa vừa qua. |
Hai bên thậm chí đã bắt liên lạc và đàm phán các điều khoản cá nhân. Tuy nhiên, thương vụ này hứa hẹn sẽ khó suôn sẻ cho Milan khi Montpellier giữ lập trường cứng rắn, đòi nhận được 42 triệu euro để nhả thủ lĩnh hàng phòng ngự.
"Nếu muốn có Mbiwa, Milan sẽ phải chồng cho chúng tôi khoản tiền tương đương với khoản họ nhận từ PSG trong vụ bán Thiago Silva. Nếu không, Mbiwa sẽ không đi đâu cả", Chủ tịch Louis Nicollin nhấn mạnh trên France Football (Pháp).
Nicollin không màng tới việc hợp đồng với Mbiwa chỉ còn một năm và nếu không không thể thuyết phục anh gia hạn, Montpellier có nguy cơ mất không trung vệ tài năng này hè sang năm.
"Đúng là Mbiwa và Milan đã đàm phán với nhau, nhưng mọi cuộc chuyển nhượng phải có sự đồng ý của tôi. Và nếu tôi không đồng ý, cậu ấy sẽ ở lại. Tôi không chạy đua tìm người thay Mbiwa, vì thế, cậu ấy sẽ ở lại đây, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ ra đi tự do khi hết hợp đồng hè tới", ông khẳng định.
Phương Minh