Sau khi Dzumhur đánh ra ngoài giúp Djokovic thắng set hai, tay vợt số một thế giới quay về phía khu khán đài dành cho đội của anh. Djokovic hét lên, kèm vài từ chửi thề.
Báo Serbia B92 dẫn lời Djokovic sau trận về tình huống trên: "Tôi luôn thi đấu với quyết tâm và cường độ cao nhất. Đôi khi tôi phải phản ứng như vậy để tập trung trở lại. Tôi luôn quay về phía đội của tôi và la hét, dù khán đài kín hay không có người. Tôi luôn mong họ ở bên để hỗ trợ tinh thần cho tôi thắng mọi trận đấu".
Bình luận viên kênh ESPN lại đặt giả thiết rằng Djokovic nổi giận với Ivanisevic vì những quả giao bóng một của anh trận này không tốt. Tỷ lệ giao bóng một trong sân của Djokovic trong set hai chỉ là 51%, còn trong set ba xuống 44%. Tức là trung bình cứ hai phiên giao bóng, anh lại một lần phải giao bóng hai.
![Djokovic một lần nữa nổi giận dù đang thắng. Ảnh: AP](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2020/09/01/djokovic-1598926454-5728-1598927901.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ws2vJfMZC_iC6-NeKFY-2Q)
Djokovic một lần nữa nổi giận dù đang thắng. Ảnh: AP
Trận này Djokovic cũng tỏ ra không hài lòng với trọng tài, khi ông xác định bóng ngoài sân trong một tình huống bóng trong sân rõ ràng.
Dù tỏ ra bực tức, Djokovic không quá khó khăn khi hạ Dzumhur sau một tiếng 58 phút. Anh chỉ trục trặc ở game thứ bảy, set hai, khi tay vợt Bosnia & Herzegovina cứu tới sáu nguy cơ thua game giao (break-point). Cuối trận, tay vợt số 109 thế giới cũng cứu hai match-point, trước khi chịu gác vợt.
Djokovic thắng trận thứ 24 liên tiếp trong năm 2020, để vào vòng hai. Đối thủ của anh ở vòng hai là Kyle Edmund - tay vợt từng vào bán kết Australia Mở rộng 2018. Djokovic thắng năm trong sáu trận đối đầu Edmund, gần nhất là ở Paris Masters 2019.
Xuân Bình