- DJ là một nghề chuyên làm ở vũ trường, vậy lúc mới bước vào nghề, chị xử lý ra sao khi người khác nói mình là ăn chơi, hư hỏng?
- Không phải ai cũng nghĩ vậy, cũng có người đánh giá cao nghề này. Nếu có người suy nghĩ sai, mình không thể đi giải thích hết. Những người ủng hộ hay đi vũ trường sẽ thấy nghề này bình thường, lành mạnh và không có gì liên quan đến tệ nạn xã hội. Ai hỏi tôi làm nghề gì, tôi chỉ nói là làm nghề chỉnh nhạc hoặc mở nhạc cho người ta nhảy trong vũ trường. Có người nói con gái làm trong môi trường đó phức tạp, tôi chỉ giải thích ngắn gọn: người ta thì đi chơi, còn tôi đi làm mà.
Tôi đến với nghề là do quen anh Phát P, rồi thấy thích DJ, muốn học nghề chứ hồi đi học phổ thông, tôi luôn nghĩ mình sau này sẽ đi học ngành marketing. Anh Phát P tới nhà xin phép cho tôi đi học DJ, nên gia đình cũng yên tâm cho tôi đi theo.
![]() |
DJ Mỹ Quyên. Ảnh: Trung Nghĩa. |
- Điều gì ở nghề này khiến chị cảm thấy thích rồi theo?
- Nghề con trai cũng như con gái đều làm mà. Tôi thích DJ vì thích nghe nhạc hay, lôi cuốn và tất nhiên khoái sự sôi động.
- Nhìn vào nghề DJ thấy có chất nam tính và hơi ngầu một chút. Chị thấy mình hội tụ những tố chất nào trong đó?
- Nhiều người nói tôi lúc hiền quá, lúc quậy quá, tôi lại thấy mình có chút máu "khùng" và thích sôi động. Nhưng tôi không phải là người thích trưng bề nổi cho người ta xem. Thực tế, có những DJ trầm tính, vì thế đừng đem nghề ra nói tính cách.
- Thu nhập của chị từ nghề này như thế nào?
- Mỗi ngày phải chuẩn bị nhạc ở nhà trước, soạn sẵn đĩa để đánh nhạc sao cho lôi cuốn người ta, khách vui thì mới ra sàn nhảy được. Thời gian đầu, tôi đi làm cũng được ưu ái hơn vì chắc do không có con gái làm nghề này nhiều. Thu nhập khởi điểm tôi đã thấy tốt lắm rồi: 2,5 triệu đồng một tháng, làm tuần 6 ngày từ 22h mỗi đêm đến 2h sáng mới về.
- Thích là một chuyện, nhưng khi tiếp xúc thực tế với nghề lại là chuyện khác. Những ngày đầu đi làm, chị cảm thấy như thế nào?
- Lo sợ nhiều. Lúc đầu làm ở quán bar, áp lực ít hơn khi đã làm ở vũ trường. Đánh quán bar thì mình đánh sao cũng được, người ta ngồi nghe mình thôi, còn ở vũ trường mình mới biết người ta có thích nhạc mình không. Nếu đánh nhạc mà khách không nhảy là mình hiểu rồi. Từ đó tôi học được nhiều kinh nghiệm. Căn bản học rất dễ, ai cũng có thể học được nhưng kinh nghiệm thì khác, không ai dạy được, chỉ có tự trải qua thôi.
- Học căn bản cho nghề DJ gồm những gì?
- Quan trọng nhất là phân biệt loại nhạc, bắt nhịp, giữ tempo kỹ. Lỗ tai tốt một chút sẽ biết canh âm thanh, chỉ là phần nhỏ thôi vì một DJ không thể canh hết âm thanh trong vũ trường được. Bộ phận âm thanh, ánh sáng sẽ làm chính. Máy móc thì đơn giản, có 2 cái đầu CD player và một bàn mixer.
- Chị nói khi làm thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, đó là những gì?
- Mình có thể từ từ hiểu được nhạc nào là thịnh hành, nhạc nào khách thích. Nếu khách không nhảy mình sẽ biết phải làm gì. Khách đang "sung" đang "đuối" mình cũng biết làm gì. Khách chưa nhảy, mình phải đánh những bài quen cho khách ngứa chân. Rồi khách ra nhảy, mình đánh những bài mới thịnh hành để họ cảm được nhạc. Đó là "set up" của tôi. Những người khác họ cũng đánh kiểu khác.
- Đã khi nào chị bị khách chê rồi đuổi xuống?
- Có chứ. Lúc mới làm thì thường xuyên, ai vào nghề mà chẳng rơi vào trường hợp như vậy. Lúc đó cũng nản định nghỉ vì nhiều chuyện nhưng rồi cơ hội lại tới, lại làm tiếp, tới luôn. Bây giờ một người nổi tiếng bị chê cũng là điều bình thường vì nghe nhạc là "cảm" khác nhau. Có người khen thì cũng có người chê.
- Hiện giờ, vị trí số 1 của chị trong làng DJ cho thu nhập bao nhiêu?
- Khoảng 20 triệu đồng. Tôi không thể nói rõ hơn vì trong hợp đồng không cho phép.
- Vì mức lương đó mà hơn một năm nay chị biến mất khỏi TP HCM để ra Hà Nội làm ăn?
- Vì đó là chỗ quen và đã gọi nhiều lần. Ở trong TP HCM, tôi chỉ làm chương trình thôi, tiền có thể nhiều hơn nhưng không đều, đôi lúc tôi thấy chán nên quyết định ra Hà Nội làm ăn.
- Đến hôm nay thì chị đã theo nghề được bao lâu?
- Bắt đầu từ năm 1998, giờ cũng đã 8 năm trong nghề. Tôi cảm thấy bằng lòng với cuộc sống trôi qua mỗi ngày. Nhờ nghề DJ mà tôi được nổi tiếng hơn, người ta biết đến tôi và có thu nhập cao, được quyền chọn lựa chỗ làm thích hợp.
- Chị thấy nghề DJ ở VN hiện giờ như thế nào?
- Đang phát triển, bây giờ nhiều bạn theo nghề hơn, còn lúc tôi học thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi tin vào DJ hiện tại sẽ tỏa sáng trong một vài năm nữa. Nghề này làm lâu thì mới gặt hái được nhiều kinh nghiệm, mới chơi hay được chứ một sớm một chiều ra đánh mà nói hay, nhiều kinh nghiệm thì không thể. So với nước khác về kỹ thuật và nghe nhạc thì mình không thua. Chỉ có nguồn nhạc DJ Việt Nam là hơi hiếm, chứ khi đi thi, tôi thấy cách mix nhạc của họ cũng vậy, không hơn được.
- Chị nghĩ sao trước ý kiến chị có lợi thế về ngoại hình nên thành công?
- Phải có bề ngoài mới thu hút, lôi cuốn người ta. Mình có sôi động, hoạt bát mới giúp khách vui được. Chẳng cần phải đẹp lắm, theo tôi quan trọng là có phong cách. DJ chúng tôi hiện giờ được trân trọng hơn, mỗi đêm đi làm luôn được tôi xem là đêm trình diễn của mình.
(Theo Thanh Niên Tuần San)