Chiều 28/3, khi đang ở trong căn hộ của chung cư 57 tầng ở tỉnh Nonthaburi, cách Bangkok 30 phút chạy xe, Khen bỗng thấy tòa nhà rung chuyển dữ dội, nước từ hồ bơi trên sân thượng đổ xuống như thác.
Các cư dân hoảng loạn tháo chạy, Khen cũng lao ra cầu thang thoát hiểm. Tại đây anh gặp một cụ bà bị bệnh tim đang di chuyển chậm cùng con gái. "Bà ấy khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi không thể bỏ bà lại," Khen kể.
Anh dìu cụ bà đi xuống cầu thang, những lúc thấy bà mệt không thể đi được thì cõng một đoạn. Hành lang tối om, tường nứt toác, trần nhà sụp xuống từng mảng. Khen mô tả cảm giác như đang ở trong một toa tàu lắc lư dữ dội.
Sau 30 phút, anh đưa được cụ bà xuống mặt đất an toàn và mượn một chiếc xe lăn, đưa bà đến khu chợ cách nơi ở 200 m để lánh nạn.
"Sau tất cả, tôi chỉ muốn khóc. Tôi tự nhủ, nếu phải chết, tôi muốn chết khi đang cứu người," Khen nói.

Khen Han Ming (trái) đưa người phụ nữ lớn tuổi (bên phải đang ngồi trên xe lăn) ra khỏi chung cư an toàn, sau trận động đất chiều 28/3. Ảnh: FMT
Trận động đất 7,7 độ xảy ra trưa 28/3 với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, cách thành phố Sagaing tại miền trung Myanmar khoảng 16 km về phía tây bắc.
Động đất tàn phá nhiều khu vực ở Myanmar và Thái Lan. Cơ quan truyền thông chính quyền quân sự Myanmar ngày 31/3 cập nhật số người thiệt mạng trong vụ động đất cuối tuần qua là 2.056, tăng vọt so với thống kê một ngày trước là 1.700 người. Báo cáo cũng ghi nhận khoảng 3.900 người bị thương và gần 270 trường hợp còn mất tích.
Minh Phương (Theo New Straits Times)