|
Đình Tùng bị bỏ rơi khi Hải Phòng thi đấu bết bát. Ảnh: Mai Hương. |
Trong danh sách đội tuyển Việt Nam mới được công bố, Đình Tùng không có tên. Đây là một điều bất ngờ và có lẽ là sự thật khó chấp nhận với Tùng "Con". Nhiều năm gần đây, Đình Tùng luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu ở U23 Việt Nam và tuyển quốc gia, nhưng giờ đã không được để ý vì phong độ quá tậm tịt. Tất cả cùng hiểu, việc phải thi đấu cho Hải Phòng mùa này, đã khiến chân sút gốc Thanh Hóa được nhiều nhưng cũng mất nhiều thứ.
Hồi còn thi đấu cho Thanh Hóa, Đình Tùng luôn tỏa sáng. Anh thường xuyên có mặt trong top cầu thủ có nhiều bàn thắng ở mùa giải. Lối chơi thiên về kỹ thuật, khả năng chọn vị trí, khả năng độc lập tác chiến cao, nên dù Thanh Hóa chỉ là đội bóng trung bình nhưng Đình Tùng vẫn luôn chứng tỏ được mình. Những tưởng với quyết định chuyển tới Hải Phòng như một bước rẽ mới với Đình Tùng trên con đường sự nghiệp, thế nhưng, Hải Phòng mùa này đã sớm buông xuôi và chỉ còn chờ xuống hạng. Một chân sút 9 tỷ đồng lại đang chuẩn bị về với hạng Nhất, điều mà không phải ngôi sao nào cũng chấp nhận được.
Mùa này, Đình Tùng là một trong những cầu thủ thi đấu nỗ lực nhất ở Hải Phòng. Đội bóng gặp nhiều khó khăn nhưng Đình Tùng vẫn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng. 4 bàn của Đình Tùng ở mùa giải này đều giúp Hải Phòng có những điểm số rất quan trọng. Đáng tiếc là một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, những nỗ lực của Đình Tùng càng khiến CĐV đất Cảng cảm thấy tiếc nuối với số phận của đội bóng mình.
Bản thân Đình Tùng cũng nhiều lần tâm sự, dù Hải Phòng gần như đã hết cơ hội trụ hạng, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, mỗi lần ra sân là phải thi đấu hết mình, kết quả sau này có thế nào cũng không phải lỗi của mình.
Đình Tùng là cầu thủ trẻ nhưng trong suy nghĩ, luôn rất chín chắn. Đáng tiếc là có vẻ năm nay, chân sút này đã không gặp thời khi khoác áo Hải Phòng. Buồn khi bất lực nhìn đội bóng của mình chỉ còn chờ ngày xuống hạng, nỗi buồn thêm tê tái khi trong đợt tập trung lần này, Đình Tùng cũng không có tên. Với tình hình ngày càng bi đát như ở Hải Phòng, gần như chắc chắn Đình Tùng cũng khó có cơ hội lên tuyển tại AFF Cup tới.
Nếu vậy đây là một mùa giải thất bại toàn tập với chân sút xứ Thanh. Điều mà nhiều người thấy tiếc cho Đình Tùng là nếu anh vẫn ở lại Thanh Hóa, có lẽ tình hình đã khác. Có một nghịch lý là trong khi CLB mà Đình Tùng đang đầu quân là Hải Phòng thi đấu bết bát thì ở quê nhà, Thanh Hóa dưới thời dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà đang thi đấu rất ấn tượng. Cầu thủ trẻ Quốc Phương được gọi lên U22 Việt Nam, Bật Hiếu lên đội tuyển quốc gia. Thậm chí chân sút "đánh thuê" Việt Thắng cũng có mặt trong bản danh sách tập trung lần này.
Tất nhiên, Đình Tùng đã hoàn toàn chấp nhận việc không được gọi lên tuyển, nhưng ngay cả khi vẫn còn cơ hội gỡ gạc trong những lần tập trung sắp tới, cũng chẳng có cơ hội nào cho Đình Tùng bởi Hải Phòng đang trở thành ngân hàng điểm.
Kể từ khi bước vào sự nghiệp cầu thủ, chưa năm nào Đình Tùng gặp vận hạn như năm nay. Thậm chí, tương lai của Đình Tùng còn đang rất mờ mịt nếu như Hải Phòng xuống hạng mùa tới. Chuyện Hải Phòng mua lại suất thăng hạng của CLB Hà Nội ở hạng Nhất vẫn chỉ là đồn thổi, các cầu thủ trong đội như Đình Tùng, cũng đang trong tâm trạng rối bời.
Từ một chân sút đầy tương lai, Đình Tùng đang bị chìm nghỉm ở Hải Phòng. Âu cũng là thử thách và giờ mới là lúc, bản lĩnh của Đình Tùng cần được thể hiện để khẳng định lại tên tuổi của mình.
Thế Kiên