Gần đây, khi tình hình "đinh tặc" trên xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A có phần giảm đáng kể do sự truy quét gắt gao của các lực lượng chức năng, trong nội ô TP HCM lại đang có dấu hiệu hoành hành. Hình ảnh người người dắt bộ xe, mồ hôi nhễ nhại, mắt dáo dác tìm kiếm chỗ sửa xe diễn ra mỗi ngày trên phố. Các điểm vá xe dã chiến trên vỉa hè cũng đang mọc lên như nấm sau mưa.
Gần 8 giờ sáng, dưới cái nắng rát mặt, cô gái khoảng 20 tuổi, lấy tay quệt những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt xinh xắn ì ạch dắt chiếc xe tay ga to hơn thân người vào một tiệm vá xe nằm ngay giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1). Tại đây đã có gần chục chiếc đang đợi vá xăm.
![]() |
Một tiệm vá xe tại góc giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1, TP HCM. |
"Vừa dắt xe ra khỏi nhà được hơn km, em đang chạy vội để kịp giờ làm, bỗng dưng bánh xe lảo đảo suýt té, đành phải tắt máy dẫn bộ. Hôm nay đợi vá xe đến lượt mình chắc em trễ giờ làm", Kim Thu một trong số những nạn nhân vừa lấy tay quệt những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt xinh xắn cười buồn nói.
Kim Thu cho biết thêm, từ đầu tháng tới giờ cô đã 3 lần bị "dính" đinh, 2 lần vá xăm mỗi lần mất 15.000 đồng, một lần thay xăm hết 70.000. Lần này lại lại bi thủng lỗ to phải thay xăm xe mới. “Em mới ra trường, tiền nong thiếu trước hụt sau. Mới đi làm được hơn 2 tháng, cứ đi trễ thế này chắc có ngày bị đuổi việc”.
Cũng trên tuyến đường này, chập tối 16/10, anh Phong nhân viên một công ty bảo hiểm tại quận 1, đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng về quận Bình Thạnh thì bất ngờ xe lắc mạnh, lảo đảo khiến anh ngã vào vỉa hè đoạn trước nhà máy đóng tàu Ba Son.
“May mắn là đi sát lề đường chứ không thì… bị ôtô cán. Trên tuyến đường này tôi cũng bị vài lần rồi nhưng chỉ bị xì rồi xẹp nhưng lần này thì nguy hiểm quá”, anh Phong lắc đầu kể.
Người dân tại đoạn đường này cho biết, sáng nào cũng thấy xe máy bị dính đinh, nhiều bạn nữ sinh dắt bộ trông rất đáng thương. "Không biết dạo này sao mà nhiều người bị dính đinh đến thế. Trong vòng một tháng trở lại đây, các tiệm vá xe, bơm xe mọc lên như nấm. Nhiều anh xe ôm cũng kiêm luôn vá xe vừa đợi khách…", một người dân trên đường Tôn Đức Thắng cho biết.
![]() |
Những tiệm vá xe lề đường mọc lên như nấm ở trung tâm TP HCM. Ảnh: Vĩnh Phú. |
Còn theo Bác Bảy (55 tuổi) thường xuyên tập thể dục vào buổi sáng, vào khoảng 5-6h sáng, thường có hai thanh niên trẻ chạy xe gắn máy rải vật gì đó xuống đường… "Tôi đoán là đinh, chúng ra tay rất nhanh, mình chẳng làm gì được", bác này cho hay.
Tại các tuyến đường xuyên tâm TP HCM như: Điện Biên Phủ, Trường Chinh, 3-2, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám... cũng là "mảnh đất lành" cho bọn bất lương. Các điểm vá xe "dã chiến" thi nhau xuất hiện, rất dễ nhận diện đó là những lốp xe được đem ra trưng bày lủng lẳng trên cây, hoặc chỉ là một vỏ xe cũ kỹ đã hỏng.
Anh Nguyễn Anh Tú nhiều lần "dính" đinh bức xúc: "Tôi đi hằng ngày trên tuyến Cộng Hòa - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Pasteur không tháng nào là không bị dính đinh. Tháng 9 vừa qua tổng cộng 7 lần trong đó 2 lần phải thay xăm", anh Tú kể.
Người đàn ông này cho biết thêm, hầu hết những điểm vá xe này thay xăm không nhãn mác, chỉ được cuộn lại bằng dây thun bên ngoài. Còn những chỗ vá sau khi đi được hơn một tuần thì bị bong ra và lại phải dắt bộ giữa đường.
Ghi nhận VnExpress.net dọc tuyến đường Cộng Hòa chừng hơn 3 km có 25 điểm vá xe. Đường Pasteur có 14 điểm, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có 15 điểm…
Tại một điểm tiệm trên đường Cộng Hòa (đoạn gần Lăng Cha Cả, quận Tân Bình) vào giờ cao điểm buổi sáng, chỉ hơn một tiếng, đã có gần chục chiếc xe vá và có 2 xe phải thay xăm. Ngày hôm sau cũng tại đây, tiệm phải điều thêm một thợ nghiệp dư và làm việc trong tình trạng việc không ngơi tay.
So với trước đây, những miếng đinh, vật nhọn được chế tác tinh vi hơn nhiều. Một miếng thép rất nhỏ hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, hình bầu dục (không to và có móc lộ liễu như trước)… miếng kẽm được móc ngược lên.
"Những thứ này giờ thường không nằm tập trung mà rải rác như ngẫu nhiên nên số xe cán phải cũng giãn cách hơn nên thường ít bị để ý", một người dân nêu.
Vĩnh Phú