Tạo hình của nữ diễn viên trong 'Lửa Phật' khác xa với hình ảnh xinh đẹp trong các vai diễn trước đây.
Trong phim điện ảnh "Lửa Phật" sắp ra mắt vào tháng 8, Đinh Ngọc Diệp hóa thân thành một cô gái quê mùa yêu búp bê.
Cô tiết lộ rằng vai diễn tuy nhỏ nhưng đem tới cho cô rất nhiều trải nghiệm thú vị. Để vào vai này, Ngọc Diệp phải hóa trang xấu đi và ăn mặc rách rưới - hình ảnh rất khác so với các nhân vật trước đây của cô trên màn bạc.
Nhân vật Vân của Đinh Ngọc Diệp là một nàng ngốc, khờ khạo và thích ôm búp bê nhảy chân sáo ở bờ sông.
Là một cô gái có trí năng kém phát triển, Vân ít khi trò chuyện cùng mọi người. Lâu dần, cô mất đi khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ. Chính vì vậy, cô hầu như không có người bạn nào trong làng. "Người bạn" thân duy nhất và luôn ở bên cô mọi lúc mọi nơi là con búp bê bằng vải, nhàu nhĩ và tả tơi, như chính chủ nhân của nó.
Tuy nhiên, nhân vật này lại có xuất thân bí ẩn và hứa hẹn tạo nên bất ngờ trong "Lửa Phật" dù xuất hiện không nhiều.
Diễn xuất của Ngọc Diệp được đoàn phim, đặc biệt là đạo diễn Dustin Nguyễn, rất hài lòng.
Nói về vai diễn của mình trong "Lửa Phật", Đinh Ngọc Diệp cho biết dù từng tham gia rất nhiều phim nhưng khi nhận vai diễn này, cô cảm thấy khá run bởi Vân là vai diễn khó nhất từ trước tới nay của cô.
Vân không hẳn là một cô gái bị câm, mà chỉ vì những vấn đề về tâm lý nên không thể nói chuyện, do vậy cô cần phải rèn luyện kỹ năng diễn đạt cảm xúc bằng ánh mắt.
Đinh Ngọc Diệp cho hay việc chinh phục thử thách này khá thú vị và nó quan trọng hơn việc cô xuất hiện trong phim nhiều hay ít. Đó cũng chính là lý do người đẹp nhận lời tham gia và dành nhiều tâm huyết cho vai diễn này.
Không nhiều đất diễn nhưng vai Vân được dự đoán sẽ giúp Ngọc Diệp bứt khỏi hình ảnh các tiểu thư xinh đẹp như trong "Chuyện tình xa xứ", "Cô dâu đại chiến" hay "Cưới ngay kẻo lỡ" để vươn tới một tầm cao hơn về diễn xuất.
"Lửa Phật" thuộc thể loại hành động, võ thuật và pha cả giả tưởng.
"Lửa Phật" dự kiến ra rạp trên toàn quốc vào tháng 8.