- Mẹ ơi, tại sao chú bộ đội có súng dài?
- Là vì các chú phải bảo vệ tổ quốc, chống giặc ngoại xâm!
- Nhưng "thời đại" này làm gì có giặc hả mẹ?" (Khiếp! Biết "thời đại" này nữa kia chứ!")
- Thì phải cảnh giác chứ con, nếu không, giặc nó tấn công bất ngờ sao?
- Thế nếu đánh nhau mình có phải giết "con giặc" không mẹ? (ặc..ặc.."con giặc"...ám chỉ gì đấy nhỉ?..)
- Có chứ con, nếu không nó giết mình sao! (Mẹ oải lắm rồi nha...buồn ngủ mà bị hỏi liên tiếp...)
Kin... trầm ngâm rồi hỏi tiếp:
- Giặc là con người hay là quái vật hả mẹ? (Biết ngay mà, thì ra "con giặc" là nhiễm phim trên HBO rồi đây)
- Giặc là con người, chứ quái vật đâu mà quái vật. Thôi ngủ đi con, mai dậy sớm đi thăm chú bộ đội!
Kin im lặng rồi phán:
- Vậy thì không được giết giặc vì giặc là con người nên giặc cũng có ba mẹ, có vợ, con. Mình mà giết giặc thì vợ giặc buồn lắm đó mẹ. Giặc chết rồi ai mua sữa cho con của giặc uống...!
Mẹ...tỉnh ngủ...hic..hic...Yêu con trai bé bỏng quá đi!!!
Mai Hồ
Mời bạn chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé về doisong@vnexpress.net