Tôi có thể hiểu một phần chuyện của anh. Trong cuộc sống chúng ta có thể gặp được những người thực sự tâm đầu ý hợp với mình, thậm chí như thể sinh ra để dành cho nhau vậy. Nhưng thời điểm gặp gỡ đôi khi không như mình mong đợi. Chuyện của anh là một ví dụ, để chia sẻ với anh tôi xin kể chuyện có thật của mình.
Tôi có tình yêu đẹp với vợ, là bạn học cấp 2, yêu nhau 5 năm thì cưới. Cũng có nhiều chuyện xảy ra như bao cặp đôi khác, nhưng vợ tôi khi yêu đã một lần làm mất niềm tin, tôi đã định chia tay đi yêu người khác nhưng lúc đó vợ có bầu, tôi nghĩ chắc số trời đã định nên tôi quyết định cưới. Mặc dù lúc đó đã có một người con gái rất tốt thương tôi, hiểu cho tôi, sẵn sàng chấp nhận tôi sau này nhưng tôi vẫn chia tay và quay về dành hết tình cảm cho vợ và con trai mình.
Tôi đi làm xa trên HN còn vợ tôi làm tại Ngân hàng Nông nghiệp ở Nam Định. Từ ngày có con tôi đều đặn tuần nào cũng về quê thăm vợ con và sáng thứ 2 dậy sớm từ 2h sáng để đi xe lên HN cho kịp giờ làm. Tôi tu chí làm ăn và phấn đấu, cuộc sống gia đình cũng khấm khá, tuy không giàu nhưng cũng khiến nhiều người nhìn vào mơ ước. Vợ chồng công ăn việc làm ổn định, con ngoan, bố mẹ 2 bên và họ hàng yêu quý, có xe con riêng vi vu mỗi cuối tuần.
Bắt đầu từ năm nay, cuộc sống của tôi xảy ra nhiều điều kỳ lạ. Đầu năm tôi có quen liên tiếp 2 cô bạn đều sinh ngày rằm tháng 7 âm lịch, tôi đã hơi buồn cười trước sự trùng hợp đó. Rồi một hôm tôi cảm nhận được sự trùng hợp khi tất cả các con số mình gặp đều giống nhau và tuy chả bao giờ biết chơi đề nhưng tôi đã thử kiểm tra và trúng 70 triệu. Tôi đã hơi giật mình về dự cảm sao lại chính xác thế.
Rồi tôi gặp em, một cô bé ít hơn 8 tuổi và từ đó những chuyện kỳ lạ tiếp tục đến khiến tôi không thể ngờ tới. Chúng tôi có những chuyện rất trùng hợp: Tài sản lớn đầu tiên tôi mua là 1 chiếc xe máy của người bạn tình cờ lại ở gần nhà em, tên của tôi chính là tên đệm của e hồi nhỏ mọi người hay gọi. Nói chuyện với em tôi có cảm giác rất kỳ lạ, cả 2 đều có cảm giác cứ như quen từ lâu và gần gũi vô cùng.
Tôi từ một người khô khan, nói năng ấp úng bỗng dưng nói chuyện với em thật trôi chảy. Em thậm chí còn trêu tôi chưa bao giờ gặp ai nói hay và vui như tôi cả. Tôi và em thường xuyên nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau cùng một lúc.
Có một hôm 2 đứa có chuyện và đều suy nghĩ, quyết định giữ tình cảm ở mức tình bạn thôi không muốn đi xa hơn nữa. Tôi có gia đình rồi cũng không muốn đi ngoại tình và làm khổ cô ấy, còn cô ấy tuy chưa biết tôi có gia đình nhưng cũng sợ không xứng đáng khi tôi đã có địa vị và vật chất, còn cô ấy chưa có gì trong tay cả. Vậy mà bỗng dưng chiều hôm đó tôi đi làm về và bị một cơn đau đầu kinh khủng, tôi từ bé chưa biết đau đầu là gì mặc dù vẫn ốm ho cảm sốt như bao người khác, bảo em thì em bảo chắc không sao đâu tí là khỏi đấy.
Đến 7h tối, đau quá không chịu được nữa tôi ăn tạm bát cơm và nhắn tin: Em ơi anh đau quá không chịu được nữa, em mua giúp anh viên thuốc giảm đau. Tôi ở một mình và chỗ em làm gần chỗ tôi ở nhất. Tôi bấm gửi tin nhắn thì đúng lúc đó máy tôi cũng nhận được một tin nhắn: "Anh đau đầu quá thì cố ăn cái gì rồi mua thuốc mà uống, em cũng muốn quan tâm anh lắm nhưng chúng ta đã thỏa thuận thế rồi em không quan tâm anh hơn được nữa". Cả 2 chúng tôi đều ngạc nhiên.
Cô ấy đi mua cho tôi bát bún vì sợ tôi chưa ăn gì và mua thuốc cho tôi. Kỳ lạ thay khi tôi vừa ăn được một ít thì bỗng nhiên cơn đau biến mất hẳn, thuốc tôi pha sẵn đành phải đổ đi. Điều này khiến tôi thực sự bất ngờ và bắt đầu suy nghĩ.
Đúng trong thời gian này tôi bất ngờ biết chuyện vợ giấu tôi quan hệ trở lại với người yêu cũ, cũng nhờ sự tình cờ một cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Thấy gọi lâu mà không ai nhấc máy, họ cất máy đi mà không biết rằng tôi đã bấm nghe máy và nghe hết được đầu dây bên kia nói gì trong 10 phút. Tôi đã biết được sự thật rằng vợ giấu tôi liên lạc lại với ngưòi yêu cũ từ hơn 2 năm nay và cuộc gọi nửa đêm năm 2011 mà tôi bắt gặp cũng là của hắn.
Tôi thực sự thất vọng vì đã nói nhiều lần với vợ rằng tôi không bao giờ tha thứ điều này đâu. Trước khi cưới đã nhắc và sau này cũng rất nhiều lần nhắc lại. Năm ngoái giấu được tôi rằng người ta nhầm máy, vậy mà không biết dừng lại. Tôi đã quyết định ly dị vợ.
Gia đình tôi không đồng ý với lý do của tôi. Và cho rằng tôi yêu người mới rồi nên kiếm cớ bỏ vợ. Gay gắt nhất là vợ chồng em trai tôi và mẹ tôi. Hôm vợ chồng em trai và bố mẹ tôi lên gặp em để phản đối thì bị tai nạn, may sao em dâu tôi đang mang bầu chỉ bị dập 2 đầu gối mà em bé không bị sao cả. Còn mẹ tôi về nhà bỗng dưng bị ngộ độc thức ăn, nôn mửa suốt đêm đến sáng hôm sau phải gọi bác sĩ.
Hôm tôi về nhà bố vợ nghe qua chuyện chưa hiểu sự tình thế nào đã sang trách cứ tôi, rồi mắng chửi, đe dọa tôi này nọ. Ông không thèm cho tôi giải thích gì cả nên tôi ngồi im mặc ông nói gì thì nói. Sáng hôm sau mẹ ông bỗng dưng không ăn uống gì và qua đời.
Tôi ngồi xâu chuỗi lại tất cả các sự việc xảy ra đến với mình từ đầu năm đến giờ, cảm thấy thực sự kỳ lạ và rất hoang mang. Những chuyện đang xảy đến với tôi cứ như được sắp đặt sẵn, lý do tại sao thì tôi chưa biết được. Tôi ngẫm lại một câu mà người ta nói: đến một lúc nào đó chúng ta phải chấp nhận rằng đó là định mệnh. Với tôi biết đó là định mệnh của mình, tôi đã thử tìm nhà ngoại cảm để lý giải theo chiều hướng tâm linh nhưng không có duyên. Tôi vẫn tin theo dự cảm của mình và hy vọng thời gian sẽ chứng minh cho tôi tất cả.
Diệu