Theo đại tá Dương Ngọc Vàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, hiện sức khoẻ của anh Âu Trần Thuận, người bị thương trong khi xô xát với ông Ba, đã dần ổn định. Gia đình bệnh nhân đã làm xong thủ tục xuất viện. Hôm nay, công an tỉnh sẽ điều ôtô đón anh Thuận về nhà.
Bà Trần Thị Mộng Oanh, mẹ nạn nhân Thuận, cho biết trong thời gian con bà nằm điều trị tại bệnh viện, cơ quan công an nhiều lần đến thăm hỏi và động viên, và gia đình đã đồng ý nhận 10 triệu đồng tiền hỗ trợ. Bà Oanh đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc theo pháp luật.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)