Lễ hội tuyết Sapporo thường niên khai mạc tại công viên Odori, khu giải trí Susukino và hội trường Tsudome hôm 4/2. Sự kiện kéo dài đến 11/2 với nhiều hoạt động vui chơi, trưng bày gần 200 tác phẩm điêu khắc băng tuyết. Năm ngoái, lễ hội vượt kỷ lục đón khách của 2020 với 2,39 triệu lượt người tham gia, đóng góp khoảng 430 triệu USD cho kinh tế địa phương hằng năm. Sự kiện được khởi xướng vào năm 1950, khi một nhóm học sinh địa phương làm sáu bức tượng tuyết tại công viên Odori. Ảnh: Kyodo News
Lễ hội tuyết Sapporo thường niên khai mạc tại công viên Odori, khu giải trí Susukino và hội trường Tsudome hôm 4/2. Sự kiện kéo dài đến 11/2 với nhiều hoạt động vui chơi, trưng bày gần 200 tác phẩm điêu khắc băng tuyết. Năm ngoái, lễ hội vượt kỷ lục đón khách của 2020 với 2,39 triệu lượt người tham gia, đóng góp khoảng 430 triệu USD cho kinh tế địa phương hằng năm. Sự kiện được khởi xướng vào năm 1950, khi một nhóm học sinh địa phương làm sáu bức tượng tuyết tại công viên Odori. Ảnh: Kyodo News
Từ giữa tháng 1, người dân bắt đầu tạo hình 80 tác phẩm băng tuyết trên tuyến đường dài 1,5 km ở công viên Odori. Các tác phẩm tái hiện các nhân vật thể thao, anime, chân dung Haruka Kitaguchi - nữ vận động viên ném lao giành huy chương vàng tại Thế vận hội Paris 2024 và công những biểu tượng nổi tiếng như nhà thờ Helsinki ở Phần Lan, tàu hàng Red Bear ở Nhật Bản.
Khách chụp ảnh bên tác phẩm điêu khắc của Shohei Ohtani - cầu thủ bóng chày của đội Los Angeles Dodgers cùng chú chó Dekopin. Shohei bằng băng tuyết một trong những điểm nhấn thu hút khách tại công viên Odori. Ảnh: Kyodo News
Từ giữa tháng 1, người dân bắt đầu tạo hình 80 tác phẩm băng tuyết trên tuyến đường dài 1,5 km ở công viên Odori. Các tác phẩm tái hiện các nhân vật thể thao, anime, chân dung Haruka Kitaguchi - nữ vận động viên ném lao giành huy chương vàng tại Thế vận hội Paris 2024 và công những biểu tượng nổi tiếng như nhà thờ Helsinki ở Phần Lan, tàu hàng Red Bear ở Nhật Bản.
Khách chụp ảnh bên tác phẩm điêu khắc của Shohei Ohtani - cầu thủ bóng chày của đội Los Angeles Dodgers cùng chú chó Dekopin. Shohei bằng băng tuyết một trong những điểm nhấn thu hút khách tại công viên Odori. Ảnh: Kyodo News
Thời tiết mùa đông ở Hokkaido năm nay ấm bất thường, nhiệt độ ở mức 5,4 độ C vào ngày 20/1 và không có tuyết rơi suốt một tháng khiến ban tổ chức lo lắng lễ hội có thể không diễn ra như kế hoạch. Công viên Odori có nhiều vũng tuyết tan, một tác phẩm băng tuyết cao 20 m và rộng 13 m phải sửa chữa vì bị tan chảy. Tuy nhiên, lễ khai mạc vẫn diễn ra như dự kiến do không khí lạnh tràn về và tuyết bắt đầu rơi dày từ hôm 3/2.
Makoto Watanabe, giáo sư tại đại học Hokkaido Bunkyo, cho biết nếu nhiệt độ trên 0 độ C vào ban ngày, các tác phẩm sẽ tan chảy và nguy hiểm cho khách tham quan. Ảnh: Kyodo News
Thời tiết mùa đông ở Hokkaido năm nay ấm bất thường, nhiệt độ ở mức 5,4 độ C vào ngày 20/1 và không có tuyết rơi suốt một tháng khiến ban tổ chức lo lắng lễ hội có thể không diễn ra như kế hoạch. Công viên Odori có nhiều vũng tuyết tan, một tác phẩm băng tuyết cao 20 m và rộng 13 m phải sửa chữa vì bị tan chảy. Tuy nhiên, lễ khai mạc vẫn diễn ra như dự kiến do không khí lạnh tràn về và tuyết bắt đầu rơi dày từ hôm 3/2.
Makoto Watanabe, giáo sư tại đại học Hokkaido Bunkyo, cho biết nếu nhiệt độ trên 0 độ C vào ban ngày, các tác phẩm sẽ tan chảy và nguy hiểm cho khách tham quan. Ảnh: Kyodo News
Trong lễ hội năm 2012, một du khách bị thương khi tác phẩm băng tuyết cao 2 m sụp đổ. Khi đó nhiệt độ trong ngày là 3,3 độ C khiến ban tổ chức phải phá hủy nhiều tác phẩm. Một nghệ nhân cho biết nhiệt độ lý tưởng để các tác phẩm ổn định là khoảng âm 5 độ C.
Theo trang web lễ hội tuyết Sapporo, ban tổ chức đã vận chuyển khoảng 600 xe tải tuyết từ các ngọn núi của Hokkaido về ba điểm chính của sự kiện năm nay. Ảnh: Kyodo News
Trong lễ hội năm 2012, một du khách bị thương khi tác phẩm băng tuyết cao 2 m sụp đổ. Khi đó nhiệt độ trong ngày là 3,3 độ C khiến ban tổ chức phải phá hủy nhiều tác phẩm. Một nghệ nhân cho biết nhiệt độ lý tưởng để các tác phẩm ổn định là khoảng âm 5 độ C.
Theo trang web lễ hội tuyết Sapporo, ban tổ chức đã vận chuyển khoảng 600 xe tải tuyết từ các ngọn núi của Hokkaido về ba điểm chính của sự kiện năm nay. Ảnh: Kyodo News
Atsushi Igarashi, giám đốc một công ty ở Sapporo, cùng bạn bè đến công viên để tạo hình bức tượng gấu. ''Năm nay, tôi muốn giành giải cao nhất'', Igarashi cho biết tác phẩm điêu khắc gấu từ băng tuyết đã giúp anh giành giải nhì trong cuộc bình chọn năm ngoái. Ảnh: Welcome Sapporo Event
Atsushi Igarashi, giám đốc một công ty ở Sapporo, cùng bạn bè đến công viên để tạo hình bức tượng gấu. ''Năm nay, tôi muốn giành giải cao nhất'', Igarashi cho biết tác phẩm điêu khắc gấu từ băng tuyết đã giúp anh giành giải nhì trong cuộc bình chọn năm ngoái. Ảnh: Welcome Sapporo Event
Quy trình tạo hình các tác phẩm bao gồm thu thập tuyết sạch, dựng giàn giáo, dùng máy để chất khối tuyết, cắt thô, chạm khắc chi tiết và hoàn thành tác phẩm. Ảnh: Welcome Sapporo Event
Quy trình tạo hình các tác phẩm bao gồm thu thập tuyết sạch, dựng giàn giáo, dùng máy để chất khối tuyết, cắt thô, chạm khắc chi tiết và hoàn thành tác phẩm. Ảnh: Welcome Sapporo Event
Khu giải trí Susukino cách công viên Odori khoảng 3 km về phía nam cũng trang hoàng với ánh đèn trang trí, tác phẩm nghệ thuật trên băng và nhiều hoạt động giải trí về đêm dành cho người lớn, cặp đôi và những người thích tiệc tùng. Khu vực Tsudome, nằm ở phía đông bắc thành phố Sapporo nổi bật với các đường trượt tuyết cho trẻ em và nhiều quầy ăn uống cho gia đình. Ảnh: Japan Culture Spotlight/Facebook
Khu giải trí Susukino cách công viên Odori khoảng 3 km về phía nam cũng trang hoàng với ánh đèn trang trí, tác phẩm nghệ thuật trên băng và nhiều hoạt động giải trí về đêm dành cho người lớn, cặp đôi và những người thích tiệc tùng. Khu vực Tsudome, nằm ở phía đông bắc thành phố Sapporo nổi bật với các đường trượt tuyết cho trẻ em và nhiều quầy ăn uống cho gia đình. Ảnh: Japan Culture Spotlight/Facebook
Hà Phương (Theo SCMP, Kyodo News)