Hà Nội mùa này thật đẹp. Cơn mưa rào đã dứt từ giữa trưa, thời tiết bây giờ thật đẹp. Như một sở thích cố hữu, mỗi ngày em lại ngồi ngoài ban công và ngắm nhìn thành phố lên đèn. Làn gió mát lành thổi qua mái tóc và ngắm nhìn bầu trời đêm luôn khiến trái tim em bình yên và hạnh phúc lạ kỳ.
Em sinh ra từ cái nôi của quan họ (Chắc anh đoán được rồi nhỉ? Có điều em hát không hay đâu), sống và làm việc tại Hà Nội. Trải qua đôi ba nơi làm việc khác nhau, em nhận ra điều mình theo đuổi không phải là tiền bạc, địa vị hay danh vọng hão huyền mà đó là sự bình an. May mắn em tìm được công việc phù hợp với vị trí nhân viên văn phòng. Công việc cho em nhiều thời gian rảnh để chăm sóc, hiểu và yêu thương bản thân nhiều hơn.
Em là cô gái hiểu chuyện, hòa đồng, vui vẻ nhưng cũng rất thẳng thắn, ngoại hình ưa nhìn (cao 1,62 m, nặng 52 kg). Thời gian rảnh, em hay đọc sách và tìm hiểu những điều mới mẻ. Nếu anh đam mê khoa học, có thể cùng em xem chương trình khoa học trên tivi nhé. Đầu năm, em có kế hoạch đi du lịch một mình, để tự khám phá vùng đất mới, nhưng vì dịch nên đành hoãn lại. Nếu anh cũng hứng thú, sau dịch em sẽ xem xét có cho anh đi cùng không nha. Em còn thích cả những giai điệu du dương của nhạc Trịnh, thích viết những điều nhỏ bé, vu vơ.
Gia đình em cơ bản, không khá giả nhưng em hài lòng với những điều hiện tại. Đôi khi cô đơn, em cũng mong muốn có người đồng hành, yêu và hiểu mình. Em nghĩ rằng lúc đó cuộc sống của chúng mình sẽ trọn vẹn hơn bao giờ hết. Vì vậy em lên đây tìm anh.
Mong anh mang tấm lòng chân thành và đáng tin cậy. Nếu ở gần em thì tốt hơn vì mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Em cũng không ngại kết bạn nên nếu không hợp, mình vẫn có thể là bạn. Nếu anh đọc những dòng này, hãy gửi thư cho em nhé. Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mysun
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ