Cuộc sống tất bật khiến mỗi chúng ta đều phải chạy theo nó. Việc vun đắp và bồi dưỡng gia đình thành một mái ấp hạnh phúc theo đó lại càng khó khăn. Mỗi khi chúng ta có những buồn, vui trong cuộc sống hay công việc thì gia đình luôn là nơi để sẻ chia. Đó còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để nâng đỡ bước chân của chúng ta trên con đường dài phía trước.
Mái ấm tuổi thơ trong tôi là những ngày ba tôi vất vả đội mưa, nắng đi ra đồng, tảo tần lo cho những đám mạ, những cây lúa hy vọng được mùa để có tiền lo cho chị em tôi ăn học. Và khi Tết đến, các con có thêm quần áo mới để không phải tủi với bạn bè cùng trang lứa.
Đó là những ngày trời mưa dầm tầm tã, những con cá to, cá nhỏ, ếch nhái rủ nhau bò lên ruộng, vào ao... Tối đến ba tôi đi câu, soi từng con cá, con ếch, con cua... để sáng mai mẹ chèo ghe ra chợ bán có tiền mua gói xôi, ổ bánh mì cho chúng tôi ăn để không phải nhịn đói khi học.
Tuổi thơ còn là những buổi chiều chiều gia đình tôi được quây quần bên mâm cơm nóng. Khi ba tôi đi ruộng mệt mỏi về đến nhà cũng là lúc chúng tôi tan học, mẹ đã nấu sẵn bữa cơm đơn giản với canh rau dại, cá kho nhưng ăn thật ngon, cảm giác thật ấm cúng, bao mệt nhọc lại tan biến đi.
Ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với ngôi nhà lá có nhiều chỗ không lành lặn, đã vậy những cơn mưa bất chợt thật lớn cứ như muốn lấy đi ngôi nhà của gia đình tôi. Mỗi lần mưa như thế, các thành viên trong nhà phải đi tìm cái thao, cái xoong, cái chảo hứng nước mưa dột vào nhà để có giấc ngủ ấm áp hơn.
Tuy tuổi thơ của tôi không được sống trong sự đầy đủ về vật chất nhưng thay vào đó tôi lại thấy mình thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong tình thương yêu bao la vô bờ bến của ba, mẹ. Ngày nay, một ngôi nhà khang trang, cuộc sống sung túc với nhiều người là không khó nhưng để ngôi nhà đó có được ấm áp hạnh phúc thì đôi khi lại là một điều không đơn giản. Chính sự vất vả, tần tảo của ba, mẹ đã giúp cho chúng tôi lớn lên nên người và hiểu được điều quý giá nhất trong cuộc sống này đó là tình thương yêu, là mái ấm gia đình.
Giờ đây, chị em tôi đã trưởng thành và mỗi người cũng có một cuộc sống ổn định. Ngôi nhà lá của gia đình tôi ngày nào cũng đã được thay bằng một căn nhà vững chắc hơn. Với tôi, để sống chậm hơn giữa cuộc sống tất bật đôi lúc chúng ta cần nhớ và suy ngẫm về kỷ niệm xưa, về ngôi nhà cũ… - những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Bùi Ngọc Trang