Ngày 20/11, chị Nguyễn Thị Bích Hạ, 28 tuổi, đứng bán hơn một tấn cá trên đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn.
"Đến khoảng 20h khách vẫn rất đông. Đến khi vãn người, tôi sờ vào túi định cất tiền kỹ hơn thì thấy nhẹ bẫng", chị Hạ nhớ lại. Hơn 50 triệu đồng bán cá từ sáng đến tối đã biến mất. Chị hoảng loạn, bật khóc giữa trời mưa lớn.
Chị Bích Hạ bật khóc khi phát hiện hơn 50 triệu đồng bán cá cả ngày 20/11 đã biến mất. Ảnh: Trúc Ly
Gia đình chị Hạ nuôi hơn 20 lồng cá tại khu vực giáp ranh tỉnh Phú Yên cũ, ước tính sản lượng khoảng 500 triệu đồng, dự kiến bán dịp Tết. Trận lũ ngày 19/11 khiến cá chết gần hết. Số còn lại khoảng một tấn, chị phải thuê xe tải chở lên thành phố bán tháo, gỡ vốn. Thương người nông dân thiệt hại vì thiên tai, người dân Quy Nhơn đã vận động nhau mua ủng hộ chị Hạ.
Lê Thị Trúc Ly, chủ cửa hàng nơi chị Hạ mượn địa điểm, biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chụp ảnh và đăng câu chuyện mất tiền lên mạng xã hội. "Tôi chỉ hy vọng bạn bè chia sẻ để kẻ gian thấy thương tình mà trả, hoặc ai đó nhặt được thì cho xin lại", chị Ly nói.
Chị Hạ bán cá trên đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn, hôm 20/11. Ảnh: Trúc Ly
Bài đăng nhanh chóng lan truyền. Trên đường về nhà tối 20/11, điện thoại chị Hạ liên tục báo tin nhắn biến động số dư. Số tiền những người hảo tâm xa lạ chuyển về lên tới 102 triệu đồng.
Khi kiểm tra tài khoản, chị Hạ giật mình, lập tức nhờ chị Ly ẩn bài đăng và ngừng nhận quyên góp. "Tôi mất hơn 50 triệu, giờ được mọi người giúp lại gấp đôi. Tôi chỉ xin giữ đúng phần thiệt hại của mình", chị nói.
Chị đã chuyển lại cho chị Ly 45 triệu đồng, nhờ san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn khác tại địa phương. Một phần trong số đó được dành tặng cụ bà 80 tuổi ở Phước An đang một mình nuôi bốn người con bị tâm thần.
Chị Hạ cùng gia đình tiếp tục vớt số cá còn lại để bán nốt, đồng thời phối hợp với công an trích xuất camera tìm thủ phạm.
"Trong rủi có may, tôi mất tiền nhưng nhận lại được cả tiền và tình người. Đó là thứ quý giá nhất", người phụ nữ bán cá nói.
Nga Dương