Sau đợt nhập viện kéo dài 10 ngày vì bệnh tim, diễn viên thông báo giải nghệ từ tháng 4, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Phim gần nhất anh tham gia là Người phán xử tiền truyện, vai Đồng "Cá Ngão", năm 2018. Dịp này, nam nghệ sĩ tâm sự về công việc, cuộc sống đơn thân.
- Vì sao anh dừng nghiệp diễn sau hơn 20 năm gắn bó?
- Sức khỏe tôi gần đây ngày một suy kiệt. Nửa tháng trước, tôi lên cơn đau tim, huyết áp tăng, phải đến viện cấp cứu, điều trị. Tôi mắc bệnh bẩm sinh, bị chứng cầu cơ tim, mới phát hiện 5 năm. Trước đó, vì không rõ bệnh, tôi làm việc điên cuồng, ảnh hưởng xấu. Gần đây, tôi bị thêm bệnh ngoại tâm thu thất, tim đập loạn, bỏ nhịp. Tôi hiện được bác sĩ cho về nhà điều trị ngoại trú. Nếu không đáp ứng thuốc, tôi phải phẫu thuật.
Tôi còn bị huyết áp cao, suy nhược thần kinh, mất ngủ. Hai năm trước, khi nhập viện cấp cứu vì nhiễm độc thần kinh, bác sĩ chẩn đoán tôi trầm cảm nặng. Giờ tôi mệt, khó thở, đau ngực, đau đầu, chỉ ngủ được vài tiếng. Nhiều hôm, nhìn hai tay bầm tím vì liên tục tiêm, truyền thuốc, tôi chỉ ước không bị bệnh tật giày vò, bớt đau đớn, có giấc ngủ trọn vẹn mỗi ngày. Tôi ý thức sức khỏe là điều quý giá nhất, cần giữ gìn, trân trọng. Với thể lực hiện tại, tôi cũng không thể theo được cường độ làm việc trong các đoàn phim, nên quyết định giải nghệ. Tôi nhớ nghề nhưng không quá tiếc nuối. Tham gia hơn 80 phim, đóng đủ các vai lớn, nhỏ, tôi nghĩ mình dù chưa đứng ở đỉnh vinh quang cũng đã ghi dấu trong lòng khán giả.

Diễn viên Tùng Dương tại khoa tim mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn hôm 31/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Anh áp lực kinh tế thế nào khi xa rời màn ảnh?
- Tôi viết kịch bản, thu nhập không quá cao nhưng đủ sống. Phim gần nhất của tôi lên sóng là Kẻ tàng hình, phát cuối năm ngoái. Tôi có hai con gái với vợ thứ ba. Sau khi chia tay, một bé ở với tôi, bé còn lại sống cùng mẹ. Hai bố con sống giản dị, không có nhiều nhu cầu. Tôi chỉ cần đủ tiền lo cho con ăn học, chữa bệnh và sống qua ngày. Tôi từng có công ty sản xuất sitcom, đào tạo diễn viên trẻ nhưng giờ rút lui để nghỉ ngơi.
Trước đây, tôi khao khát làm giàu, nhiều lần kinh doanh rồi thất bại, phá sản, nợ nần. Giờ tôi ý thức mình không phù hợp chuyện làm ăn, không còn ý định khởi nghiệp. Tôi học cách bằng lòng với cuộc sống, không còn tham vọng. Giờ hạnh phúc với tôi là được sống khỏe mạnh, bình thường. Thời gian này, tôi phải gác hoàn toàn công việc, tránh căng thẳng.
- Anh gặp khó khăn gì khi bệnh tật lại làm bố đơn thân?
- Con tôi mới 12 tuổi, khi bố nằm viện, bé vào chơi một lúc mỗi ngày. Tôi tự lo liệu, đặt cơm ở canteen. Con ở nhà có thể nấu những món đơn giản hoặc đặt đồ ăn qua ứng dụng. Con còn nhỏ, lại khác biệt thế hệ nên cũng không có nhiều điều tâm sự với bố. Mỗi bố con sống trong thế giới riêng của nhau, ít trò chuyện. Tất nhiên, khi bố mẹ chia tay, con chịu thiệt thòi hơn chúng bạn. Tôi cố gắng chăm sóc con trong khả năng, không day dứt, tự trách bản thân, khiến bệnh tình càng xấu đi.
- Anh giữ quan hệ thế nào với vợ cũ - Trang Nhung?
- Chúng tôi không gặp nhau từ sau khi ly hôn hai năm trước. Tôi vẫn đón con sang chơi mỗi buổi tụ họp gia đình, nhưng không có chuyện gì để trao đổi với mẹ cháu. Khi đường ai nấy đi, phụ nữ luôn chịu thiệt thòi nhiều hơn. Vậy nên tôi không bao giờ nói xấu vợ cũ. Tôi nghĩ ai cũng cần có khoảng thời gian trước khi mối quan hệ trở lại bình thường, xem nhau như bạn bè.
Trước đây, tôi và vợ thứ hai - Hoa Thúy - cũng ít chuyện trò sau chia tay. Xa nhau, cả hai đều đến với người mới nên hạn chế qua lại, sợ ảnh hưởng cuộc sống riêng của người kia. Giờ chúng tôi đều độc thân nên chúng tôi thoải mái trò chuyện, trao đổi về cuộc sống, công việc. Khi tôi nằm viện, Thúy còn dẫn Thiên Nga, con gái chúng tôi, đến thăm bố.

Diễn viên Tùng Dương bên vợ cũ Hoa Thúy (phải), con gái Thiên Nga trong bệnh viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Anh nghĩ sao về chuyện tìm kiếm tình yêu mới?
- Tôi giờ không còn tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi ốm yếu, nếu yêu ai chỉ làm khổ họ phải "đèo bòng" chăm sóc. Nhưng biết đâu trong tương lai, sức khỏe tốt lên, tôi lại gặp được người tâm đầu ý hợp. Đó là chuyện duyên số, tôi không muốn nói trước.
Giờ tôi hạnh phúc vì có nhiều anh em, bạn bè ở bên động viên tinh thần. Thậm chí có nhiều người xa lạ cũng gửi lời chúc tôi mau khỏe, khiến tôi được an ủi phần nào. Trên trang cá nhân, tôi hay chia sẻ những bức ảnh, kỷ niệm làm phim để hồi tưởng cùng đồng nghiệp, khán giả. Thời gian còn lại, tôi cảm thấy bình an khi nghe giảng đạo, giãi bày với Chúa. Tôi vẫn là gã trung niên thất bại toàn tập nhưng bình thản chấp nhận số mệnh, không còn những suy nghĩ tiêu cực. Nếu có nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng cảm thấy yên lòng vì đã được sống một cuộc đời đủ "hỉ, nộ, ái, ố".
Tùng Dương trong phim "Mạch ngầm vùng biên ải". Video: VTV
Hà Thu