![]() |
|
Diễn viên Mai Hoa. |
Chị tâm sự: "Khi được giao vai, Hoa hào hứng lắm bởi đây là vai già đầu tiên của mình, lại được diễn chung với những diễn viên trụ cột của Idecaf. Nhưng đến lúc tập thì Hoa sợ thật sự. Vai quá nặng so với sức của mình. Ngay trong quá trình tập cũng thế, mình luôn là người được chỉ dạy và uốn nắn nhiều nhất".
Chị nói thêm: "Ngày diễn đầu tiên, Hoa đã bị áp lực rất lớn, diễn mà cứ sợ đuối không theo kịp mọi người. Diễn mà cứ sợ khán giả không chấp nhận. Thế nhưng, khi thấy khán giả hưởng ứng, Hoa đã tự tin hơn. Vở diễn kết thúc, dù mệt rã rời nhưng thấy lòng thật nhẹ nhõm".
Không có nhan sắc quyến rũ nhưng với chị, làm nghệ thuật mà được khán giả đánh giá tốt là đã hoàn thành nhiệm vụ. Chị sống với nghệ thuật chỉ vì điều đó. Chị diễn rất thật, không mảng miếng, và tất cả đều xuất phát từ cảm nhận và con người rất thật của mình.
Cuộc sống cơ cực từ nhỏ đã hình thành trong Mai Hoa một lối sống rất giản dị. Chị mê đóng phim vì "điện ảnh gần với đời hơn mà mình thì thích sống thật". Công việc hiện tại khá bận rộn, ngoài lịch diễn ở Idecaf, chị còn nhận làm biên tập sân khấu cho Đài truyền hình Cần Thơ. Ngoài ra, chị còn chỉ đạo diễn xuất cho các người mẫu đóng quảng cáo. Mai Hoa giãi bày: "Tất cả vì cuộc sống, tôi làm việc để sống và sống để diễn".
(Theo Thể Thao Ngày Nay)
