![]() |
Diễn viên Hoàng Trinh. |
- Hình như một sân khấu Idecaf ổn định và cả một cuộc hôn nhân ổn định, đã khiến chị trầm lắng hơn trước?
- Thật ra từ trước tới nay, tính Trinh vẫn thế. Trinh chỉ muốn mọi người xem mình như một người lao động bình thường, đừng phủ thêm hào quang gì của nghệ sĩ, dù cái nghề này là phải xuất hiện trước công chúng. Trinh cố gắng đạt tới thành công trong các vai diễn, nhưng rất sợ sự nổi tiếng, vì nó sẽ làm khổ mình.
- Có lẽ do chịu ảnh hưởng của một gia đình người Bắc xưa nên chị có cuộc sống khá giản dị?
- Ba mẹ Trinh gốc người Hà Bắc, làm thợ may, đến nay gia đình vẫn giữ nguyên các phong tục truyền thống. Con cái đi chơi đúng giờ phải về, ai vi phạm thì nằm xuống chịu đòn. Trinh theo nghề này phải thuyết phục ba mẹ dữ lắm. Có lẽ vì vậy mà diễn xuất của mình cũng chịu ảnh hưởng, không bung ra như người ta được. Còn quần áo thì Trinh không nhiều tiền để trưng diện, phải tích lũy để góp sức cùng chồng mua nhà và làm đám cưới. Trinh chỉ có nghề diễn, còn anh Dị Thảo chỉ lồng tiếng là chính.
- Vì vậy mà chị cứ hoãn việc đám cưới, rồi việc có con?
- Yêu nhau 11 năm, Trinh mới dẫn anh ấy về ra mắt gia đình. Mình tham việc lắm, cố gắng làm nghề thật tốt và tạo cơ ngơi cái đã. Cưới nhau 5 năm rồi cũng chưa dám có con, sợ lo cho nó không chu đáo. Bạn bè dọa hoài, bảo rằng cuộc sống biết bao giờ mới gọi là đủ, thôi, chắc Trinh phải làm nghĩa vụ cho xong, không trì hoãn nữa.
- Gần đây, không có nhiều vai hay, tên tuổi dễ bị lắng xuống, chị có lo không?
- Không, vì kịch bản đang là nỗi bức xúc chung. Anh em đồng nghiệp thì phải chia nhau vai diễn, chứ ai cũng đòi vai tốt thì điều hành sao nổi. Trinh chỉ muốn là một người lao động bình thường, xin đừng cho lắng cho nổi gì hết, sợ lắm. Một cái nghề như mọi nghề, một con người như mọi con người, sau sàn diễn là gia đình và trách nhiệm, thêm chuyện bon chen nữa thì... mệt lắm.
(Theo Thanh Niên)