![]() |
Daniel Hoevels cắt cổ bằng con dao thật. Ảnh: NYT. |
Diễn viên Daniel Hoevels đến từ Hamburg, Đức, biểu diễn vở Mary Stuart của Friedrich Schiller, kể về Nữ hoàng Mary của xứ Scotland tại rạp Burgtheater, Vienna, Áo cuối tuần trước. Nhân vật Daniel thủ vai có cảnh tự sát bằng dao. Tuy nhiên, thay vì dùng con dao đạo cụ, nam diễn viên 30 tuổi đã dùng đồ thật. Ban đầu, khi thấy máu ứa ra từ cổ Daniel, khán giả đồng loạt vỗ tay vì nghĩ đây là một hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời. Tuy nhiên, khi anh lảo đảo ngã xuống sàn thì mọi người mới biết máu là thật.
Daniel được đưa tới bệnh viện Lorenz Bohler gần đó. Vết cắt khá sâu, qua da và phần mỡ nhưng chưa vào động mạch chính nên anh vẫn sống. Bác sĩ điều trị cho anh nói: “Chỉ cần sâu một chút nữa thôi là anh ấy đã không thể sống vì mất máu”.
![]() |
Diễn viên Daniel Hoevels trên sân khấu. Ảnh: Mail. |
Cảnh sát Áo đang điều tra vụ việc. Họ cho rằng khó có khả năng diễn viên này có ý định tự sát. Một số nguồn tin cho rằng có thể một “đối thủ ghen ghét” đã nhúng tay vào vụ này. Cảnh sát tập trung vào điều tra xem có phải do sự bất cẩn từ các nhân viên đạo cụ của nhà hát Thalia của Daniel. Theo báo chí Áo, công ty đã mua một con dao ở Vienna thay cho con dao vẫn dùng ở Hamburg. Có giả thuyết cho rằng nhân viên đạo cụ đã quên làm cùn con dao mới. Cảnh sát cho biết, sản phẩm này vẫn còn dán mác.
Nam diễn viên dường như đã để vụ việc này lại đằng sau. Anh nói: “Tôi đã hoàn toàn bình phục. Nhưng trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi luôn có cảm giác về cảnh diễn vừa qua”. Sáng thứ hai (8/12), Daniel quay trở lại Hamburg với băng quấn cổ, chuẩn bị cho vai diễn trong The Sorrows of Young Werther của Goethe. Trong vở kịch này, nhân vật của anh lại có một cảnh bắn vào đầu. Có lẽ người phụ trách đạo cụ sẽ phải kiểm tra thật cẩn thận khẩu súng để tránh tai nạn tái diễn.
Thanh Hương (theo Time)