Người gửi: Vũ Chi Mai
Theo tôi, bộ phim Nhật ký Vàng Anh phần 2 đi sâu hơn vào đời sống của lứa tuổi teen bây giờ, xem không cảm thấy bị quá cứng nhắc hoặc quá kịch như các phim truyền hình đang trình chiếu.
Tuy vậy, diễn viên chính đóng vai Vàng Anh lại quá "tỉnh", không bộc lộ được rõ cảm xúc và không diễn tả được hết cái hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng của nhân vật. Ngược lại khiến người xem có cảm giác nhân vật giả tạo và tinh quái nhiều hơn. Theo tôi, nhân vật chính cần thay sang diễn viên khác, nếu vẫn mời được diễn viên đóng ở phần 1 thì tốt nhất.
Người gửi: ngô xuân qui
Đúng là Nhật ký Vàng Anh có sự đầu tư về nội dung và không thể khẳng định nó toàn khuyết điểm. Theo tôi, tác giả cần xác định đúng vị trí, nhiệm vụ của bộ phim. Nhật ký Vàng Anh được phát sóng trên truyền hình nên tác giả cần tìm một bối cảnh đại chúng hơn chứ không thể chỉ phục vụ cho "nhà giàu" như đạo diễn Thanh Hải nói. Lớp người này theo tôi chỉ chiếm 2-3% dân số. Nếu tác giả chỉ muốn phục vụ cho lớp "nhà giàu" thì không nên công chiếu trên phương tiện thông tin đại chúng như vậy.