![]() |
|
Diễn viên Củng Lợi. |
- Chị có thể nói gì về gia đình?
- Gia đình tôi rất gia giáo và nền nếp. Mọi người đều bảo tôi ngoan và biết nghe lời. Ngoài những câu lễ phép, tôi rất ít nói. Tôi hiếm khi phản bác những ý kiến của bố mẹ, bởi họ bao giờ cũng có lý. Hơn nữa, tôi cũng thích phục tùng.
- Khi quyết định trở thành diễn viên, bố mẹ chị có đồng ý không?
- Họ không hề phản đối dù tôi là người đầu tiên trong gia đình theo nghề này.
- Chị có thấy mình là người đặc biệt?
- Không hẳn, tôi chỉ là một người độc lập và có ý chí mạnh mẽ mà thôi.
- Từ khi vào nghề, chị đã thay đổi như thế nào?
- Tôi tự nhận thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cụ thể là biết cách nhìn nhận sự vật. Trước đây, tôi thường từ chối các cuộc phỏng vấn, bây giờ thì đã bình thường hoá chuyện này và hiểu rằng đó là sự tất yếu của công việc.
- Nhưng chị trả lời phỏng vấn không được nhiệt tình lắm?
- Bạn thấy vậy sao? Thực ra, tôi cũng mong muốn cởi mở và có càng nhiều bạn bè càng tốt. Trong thâm tâm, tôi không cho mình là một minh tinh. Nhiều khi tôi thấy mọi người cứ đẩy mình lên cao mãi, thực sự là tôi rất sợ độ cao như vậy. Giờ đây, được khán giả chiều chuộng tung lên, nhưng một khi rơi xuống, liệu có ai đỡ tôi không?
(Theo Văn Hoá)
