Hôm qua (21/5), luật sư của Delon cho biết, 30 năm trước đây, ca sĩ Nico đã đưa đơn ra toà để giải quyết vấn đề này nhưng thất bại. Vì thế, Delon cho rằng không nên đề cập đến chuyện này một lần nữa.
Tác giả cuốn sách nói với tạp chí Elle: “Có lẽ ông ấy cần thời gian để tiêu hoá, chiêm nghiệm những gì tôi đã viết. Trong vòng 6 tháng tới, ông sẽ nghĩ lại và gọi điện cho người con đã bị ông bỏ rơi hàng mấy chục năm nay”.
Cuốn tự truyện của Boulogne Love Never Forgets được xuất bản tháng trước và đang được bán với tốc độ phi mã: hàng nghìn cuốn một ngày. Trong cuốn truyện, Boulogne miêu tả thời thơ ấu nhọc nhằn của mình và tất cả đều hướng tới một nội dung: Alain Delon là cha đẻ của anh.
T.T.