Xin chào các bạn! Tôi tên là Hoàng Ân, là một trong rất nhiều người rất rất yêu thích smartphone. Trước khi gửi bài viết này, tôi có đọc qua một số bài đã đăng trên Blog Số Hóa và thấy các bạn viết rất nhiều và rất hay về "bé cưng" của mình. Thật ra tôi cũng không biết nên viết về smartphone đầu tiên của mình như thế nào bởi vì smartphone đầu tiên của tôi không có gì ấn tượng, không sang trọng và nó không phải là smartphone như nhiều người nghĩ, mà chỉ đơn giản là chiếc điện thoại có màn hình cảm ứng và nhiều tính năng hơn một chút so với điện thoại phổ thông thôi.
Thật ra tôi cũng không biết mình yêu thích smartphone từ khi nào. Lần đầu tiên trong đời được cầm tới chiếc điện thoại Trung Quốc của cha mua cho vỏn vẹn một triệu đồng nhân lúc vào trường cao đẳng nên không biết gì về điện thoại, chỉ thấy người ta cầm chiếc điện thoại gì đó vuốt vuốt trên màn hình thấy thích thích. Cứ mỗi lần nhìn thấy ai cầm điện thoại vuốt vuốt là nhìn chằm chằm vào cái ấy mà không thấy ngượng và càng ngày tôi càng thích công nghệ điện thoại smartphone. Cho đến lần đầu tiên vào Viettel Store để đăng ký sim sinh viên thì tôi đã bị cuốn hút bởi rất nhiều điện thoại đẹp, trong đó có chiếc Samsung S5233w. Tôi đứng nhìn thật lâu và ước ao có được nó bởi vì nó có màn hình cảm ứng và giá cũng mềm, nhưng vì lúc ấy còn đi học nên không có khả năng mua được. Vậy là từ đó tôi ấp ủ ước mơ và đặt ra mục tiêu phải mua được một chiếc điện thoại cảm ứng.
Thế là tôi lập ra kế hoạch tranh thủ ban đêm không có làm gì đi kiếm việc làm thêm. Thời gian đi làm cũng là ngần ấy thời gian tôi tìm hiểu về các dòng điện thoại cảm ứng giá tầm 4 triệu trở lại. Lúc ấy, có thằng bạn ở chung phòng xài điện thoại Trung Quốc nhưng lên mạng cũng tạm tạm nên tôi cứ mượn của nó suốt lên mạng kiếm thông tin, cứ thấy cái nào được được là hỏi nó xem xem được không, mà lúc ấy tiền để dành chưa được một triệu đồng. Sau một khoảng thời gian, tôi cũng chọn được 3 cái ưng ý nhất đó là: Samsung S5233w, LG GT505 và Nokia 5230 (3 cái gần ngang giá và chức năng cũng tương đương). Sau rất nhiều lần duyệt và hỏi ý kiến rất nhiều những đứa bạn, tôi đã quyết định mua con Nokia 5230 vì Nokia 5230 màn hình to hơn 2 cái kia (3,2" và 3"), có chạy hệ điều hành, màn hình sắc nét hơn và nhiều đứa bạn khuyên mua hàng Nokia vì nó bền.
Và khát khao cháy bỏng của tôi đã đến lúc thành hiện thực. Tôi lấy tiền lương sau ba tháng đi làm thêm cộng thêm tiền dành dụm của mẹ cho, cộng thêm tiền bán chiếc điện thoại cũ tổng cộng được hơn ba triệu, nhưng chưa đủ nên tôi mượn thêm của đứa bạn 300 ngàn đồng để mua vì lúc ấy gần đến Tết nên tranh thủ mua trước. Trước đó, tôi có đi dạo khắp các shop điện thoại trong thành phố Rạch Giá để xem chỗ nào bán rẻ nhất thì mua. Vậy là tôi đã có được chiếc "smartphone" đầu tiên với giá 3.569.000 đồng. Sau khi mua xong, về nhà bị mẹ mắng rất nhiều vì phí tiền, mẹ bảo mua cái điện thoại cả chỉ vàng.
Khi cầm được chiếc điện thoại trên tay, tôi thật sự không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào bởi vì nó là những công sức mình bỏ ra mấy tháng trời để kiếm tiền, để chọn lựa, để chờ đợi đến bây giờ lại gói gọn vào một thứ bé tí chỉ cầm gọn trong tay như vậy. Lúc ấy, tôi không còn tâm trí để nghĩ tới những chuyện khác nữa ngoài chiếc điện thoại này. Sau khi mua điện thoại, cũng như bao người khác, tôi tìm hiểu cách sử dụng, vì lần đầu xài điện thoại "sang" nên lần mò mãi mới biết được vài chức năng thông dụng của nó.
Điện thoại chạy Symbian S60v5 và có Nokia Store nhưng ứng dụng còn hạn chế và phải mua bản quyền nên ban đầu tôi tốn khá nhiều tiền cho việc cài ứng dụng, nhưng cũng không được nhiều. Thế là tôi lên mạng dạo qua rất nhiều diễn đàn và tìm thấy khá nhiều ứng dụng cho S60v5. Những lúc cài được một ứng dụng hay thì cảm giác của tôi rất là sung sướng, nhưng không phải ứng dụng nào cũng cài được vì có một số ứng dụng không có bản quyền yêu cầu phải hack máy mới cài được. Vậy là tôi lên mạng mày mò tìm cách hack máy. Thật không may mắn với tôi vì chỉ làm được nửa đường thì tôi bắt đầu rối, phần vì tôi không rành sợ sai một bước là "smartphone" sẽ biến thành "cục gạch" nên tôi ra tiệm hỏi nhân viên kỹ thuật nhưng họ cũng lắc đầu vì sợ hỏng máy. Vậy là tôi đành phải xài ứng dụng "chùa", mặc dù vậy nhưng điện thoại của tôi cũng có khá nhiều ứng dụng hay và đến bây giờ tôi đã khôi phục cài đặt gốc điện thoại ba lần vì bộ nhớ đầy.
Từ khi có được chiếc smartphone yêu quý, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều điều thú vị và được mở mang nhiều hơn. Tôi có cơ hội tiếp xúc với internet dễ dàng hơn, đi đường khỏi sợ lạc vì đã có bản đồ chỉ đường, tra cứu thông tin bằng web 3G, ứng dụng văn phòng, chơi game... Và tôi cảm thấy càng ngày mình càng yêu thích dòng điện thoại smartphone, không lần nào lên mạng mà tôi bỏ qua chuyên mục công nghệ và tôi cũng không bỏ qua những sản phẩm mới ra mắt nào. Những đứa bạn của tôi hễ có đứa nào đi mua điện thoại là tôi xin theo để được ngắm điện thoại.
Với smartphone, ngoài phần mềm và phần cứng thì kiểu dáng thiết kế và màn hình hiển thị là tôi quan tâm nhất. Tôi hay tưởng tượng những sản phẩm sắp ra mắt sẽ có diện mạo như thế này hoặc thế kia và cảm giác cầm smartphone của mình xem những tin tức đầu tiên về một siêu phẩm mới ra mắt thật hồi hộp và thú vị. Khi đọc được tin về cuộc thi này, tôi rất hào hứng, như là một chất xúc tác để tôi diễn tả hết tâm trạng của mình và tôi rất vui khi được bày tỏ những điều này với các bạn. Hiện tại tôi vẫn đang sử dụng smartphone đầu tiên của mình và đến bây giờ, đã qua 2 năm sử dụng tôi vẫn thấy nó rất tuyệt vời. Nó giúp ích cho tôi rất nhiều trong cuộc sống và giải trí, tôi biết được tin về cuộc thi này cũng nhờ vào nó và đây như là cơ hội để tôi chia sẻ những cảm xúc của mình với cộng đồng người yêu thích smartphone.
Công nghệ ngày càng phát triển và các hãng điện tử ngày càng tung ra nhiều "bom tấn" để cạnh tranh với các đối thủ và việc lựa chọn một smartphone ưng ý hợp giá với người tiêu dùng ngày càng dễ. Vấn đề là bạn thấy được giá trị thực sự của nó như thế nào để sử dụng cho phù hợp với mình, và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu có thêm một chiếc smartphone vừa hợp túi tiền vứa thỏa mãn được niềm yêu thích của bạn. Với tôi, tôi luôn ao ước được góp phần thổi hồn vào những chiếc smartphone, vẽ nên những đường nét kỳ diệu của cuộc sống. Về smartphone đầu tiên của mình, tôi vẫn luôn trân trọng nó bởi vì nó mà tôi đã làm rất nhiều chuyện và nó cũng đã làm cho tôi rất nhiều chuyện. Tôi luôn yêu quý smartphone đầu tiên của mình!
Đào Hoàng Ân