Nhân viên của trung tâm sơ tán tại một trường học ở quận Taito, Tokyo, từ chối để hai người vô gia cư lưu lại đây vì họ không có địa chỉ trong khu vực, một quan chức quận cho biết. Các nhân viên đã truyền đạt với hai người vô gia cư rằng điểm tránh bão này chỉ dành cho người dân trong quận.
"Gió mạnh và mưa rất lớn, tôi muốn họ để tôi vào trong", người đàn ông vô gia cư 64 tuổi nói với báo Asahi. Ông cho hay đã tới trung tâm sơ tán trên vào buổi sáng và được yêu cầu ghi lại tên cùng địa chỉ. Nhưng khi ông bảo địa chỉ của mình ở đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản, ông lập tức bị chặn lại. Người đàn ông sau đó phải ngủ qua đêm dưới mái hiên một tòa nhà.
Người cao tuổi tránh bão Hagibis bên trong một trung tâm sơ tán của Nhật Bản. Ảnh: AFP.
Mạng xã hội Nhật đang tràn ngập những lời chỉ trích đối với quận Taito. Một số người còn cho rằng hành động của họ là vi phạm nhân quyền.
"Đây có phải đất nước sẽ đăng cai Olympic ở Tokyo không?", tài khoản tên @G_takatoshi viết trên mạng xã hội Twitter. "Người nước ngoài sẽ nhìn vào đó và nghĩ rằng Nhật là một quốc gia tệ hại".
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi được hỏi về sự việc khẳng định các trung tâm sơ tán nên chào đón bất kỳ ai cần giúp đỡ. Ông đồng thời cho biết sẽ xem xét và có biện pháp xử lý phù hợp.
Quận Taito trong khi đó thông báo sẽ đánh giá lại quy trình để hỗ trợ cả những người không sinh sống trong khu vực. "Chúng tôi sẽ hợp tác với các bên liên quan để cân nhắc những biện pháp nhằm hỗ trợ tất cả mọi người trong thời điểm xảy ra thảm họa", trưởng quận Yukuo Hattori tuyên bố.
Ít nhất 68 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương sau bão Hagibis. Con số thương vong dự kiến còn tăng khi lực lượng cứu hộ Nhật Bản vẫn tiếp tục tiến hành chiến dịch tìm kiếm những người mất tích.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)