![]() |
Ca sĩ Lâm Vũ và Diễm Quyên. |
- Các bạn hãy kể đôi chút về tuổi thơ của mình?
- Diễm Quyên: Ngay từ lúc Quyên bắt đầu học hát, học đàn, ba mẹ đã phải chịu cực cùng cô con gái út. Cứ mỗi lần đưa Quyên đến Nhà thiếu nhi, ba hoặc mẹ lại phải ngồi chép bài rồi về nhà tập lại cho Quyên vì tính Quyên vốn chậm chạp và mau quên, chứ không nhanh nhẹn như bây giờ. Mẹ rất cưng Quyên nhưng đồng thời cũng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con. Năm lớp 6, Quyên đã đảm trách khá nhiều việc nhà.
- Lâm Vũ: Vũ chào đời khi gia đình đang suy sụp. Mới tí tuổi đầu, Vũ đã thức khuya dậy sớm, đỡ đần phụ giúp cha mẹ buôn bán. Vừa học vừa làm thật khó khăn, nhưng Vũ vẫn say mê học tập và nhất là rất yêu văn nghệ.
- Con đường đến với nghệ thuật của hai bạn diễn ra như thế nào?
- Diễm Quyên: Năm 1998, thầy cô ở nhà Thiếu nhi Thành phố đã kết hợp Quyên và Ngọc Linh thành đôi song ca. Đầu năm 2001, do mỗi người có công việc, nên tách ra hát riêng.
- Lâm Vũ: Năm 1996, sau khi tốt nghiệp PTTH, Vũ cương quyết vào TP HCM thực hiện hoài bão của mình. Vì sợ cha mẹ ngăn cản và cũng sợ tốn tiền mẹ nên Vũ đã một thân một mình khăn gói lên đường. Sau thời gian cam go vừa làm vừa học, Vũ đã tiết kiệm được 1 triệu đồng và tìm thầy học nhạc. Sau đó, nhờ chương trình Đan Trường - Cảm ơn cuộc đời, Vũ đã có cơ hội ra mắt khán giả yêu nhạc, kế đến là chương trình Duyên dáng Việt Nam 10/2001 giúp Vũ có cơ hội làm quen với khán giả nhiều hơn.
- Quyên và Vũ đã tham gia các chương trình thiếu nhi như thế nào?
- Diễm Quyên: Xuất thân từ Nhà thiếu nhi Thành phố, con đường nghệ thuật của Quyên gắn bó nhiều với thế giới trẻ thơ. Trong các chương trình dành cho thiếu nhi, Quyên bắt nhịp rất nhanh với các em vì hiểu được tâm lý của chúng.
- Lâm Vũ: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cha mất sớm nên Vũ rất thông cảm với những thiếu nhi bất hạnh, mồ côi. Dịp Tết vừa qua, Vũ cùng với đoàn nhà báo và nghệ sĩ đi làm công tác từ thiện, tặng quà Tết, phục vụ văn nghệ cho các em mồ côi ở Nhà tình thương Diệu Giác.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)