From: Trangtt
Sent: Tuesday, June 08, 2010 2:27 PM
Chào Nguyên,
Rất diễm phúc cho vợ bạn vì có người chồng như thế. Mình thì mới lập gia đình được 2 tháng và cuộc sống sau hôn nhân làm mình mệt mỏi quá. Đi làm, nội trợ và sống chung với gia đình chồng, nhiều lúc công việc gặp nhiều khó khăn nhưng mình chẳng biết chia sẻ với ai, chồng mình thì đụng một tí là nhăn nhó, nóng tính.
Mình đã khóc rất nhiều, mình thấy mình cô đơn lạc lõng giữa gia đình ấy. Anh ấy thì nghe lời mẹ, mình chẳng bao giờ tạo áp lực cho chồng giữa vợ và mẹ, nhiều lúc mình thấy buồn quá hay là cuộc hôn nhân của mình chưa đủ chín chắn, mình có sự chọn lựa sai lầm.
Nhờ những đồng nghiệp ở công ty quan tâm chia sẻ mình thấy cũng an ủi phần nào, mình ước gì chồng mình có được một phần như bạn thôi thì mình cũng hạnh phúc lắm rồi.
Có lúc giận nhau chồng mình đi nhậu và nửa đêm lôi mình dậy đay nghiến, cằn nhằn. Mình bị u uất mấy ngày liền, thậm chí có lúc chồng mình coi thường mình lắm. Mọi chi tiêu chồng mình quản lý thậm chí anh ấy sợ mình xem ví của anh ấy nữa, thái độ như thế đó.
Anh ấy hay hỏi tiền lương của mình, đôi lúc thì nói không cần mình làm nhiều chỉ cần đến giờ xách xe đi đâu thì đi và đến giờ thì về, đi cho thiên hạ thấy vợ anh ta cũng đi làm, sĩ diện rỗng tuếch mà mình im lặng chịu đựng.
Mình nói chồng mình có quan hệ xã hội rộng thì có bạn bè quen biết xin cho mình công việc thật ổn định (mình học trung cấp ra trường). Chồng mình đối xử sao bạn biết không? Cái bằng trung cấp làm như thế đòi hỏi gì nữa (công việc hiện tại mình tự đi xin và tự làm), họ làm công nhân tăng ca đủ thứ. Anh ấy lại đem mình ra so sánh với vợ bạn, mình thì chúa ghét sự so sánh, đúng phận gái thuyền quyên 12 bến nước, mình nhớ như in một câu nói của chồng mình lúc nóng giận ”Cút đi”,”sống được sống không được thì li dị”. Thêm bà mẹ chồng bảo thủ khó tính chen vô câu "không biết hai đứa nớ có lâu dài được không?”.
Nếu như cho mình một điều ước thì mình sẽ không chọn hôn nhân gia đình như thế này. Nguyên nên nói cho vợ bạn hiểu không có ai hạnh phúc như cô ấy đâu, đừng để cơ hội vụt qua tầm tay rồi hối tiếc như mình ngày xưa.
Nguyên chu đáo giống bạn trai hồi xưa của mình, mình đã không biết trân trọng tình yêu mà anh ấy dành cho mình. Mình đã để mất anh ấy mãi mãi và không bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy vì bây giờ mình đã chọn con đường riêng, nhưng mình đã chọn sai mất rồi. Cả cuộc đời chỉ biết im lặng và im lặng mà thôi. Hãy cùng chia sẻ và tâm sự với cô ấy một lần thử xem.
Chúc Nguyên an lành hạnh phúc.