Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 2/2/2019, 21:00 (GMT+7)

Diễm My 9X cùng mẹ trang hoàng nhà cửa đón Tết

Nữ diễn viên giúp mẹ bày mâm ngũ quả, cắm hoa... rồi quây quần ăn uống cùng nhau.

Diễm My 9X chia sẻ những ngày cuối năm, cô thường dành thời gian để làm phụ bếp cho mẹ. Cô đặc biệt thích món thịt kho hột vịt mẹ nấu: "Mẹ kho thịt với nước dừa và để lửa riu riu, thịt sẽ mềm và thấm vị”. Ngoài “món tủ” này, Diễm My còn thích ăn bánh chưng, có năm cô phải nhập viện vì ăn quá nhiều dẫn đến bị bệnh bao tử. 

Diễm My vào bếp để làm món salad trộn yêu thích của cô. Ngày Tết ăn nhiều món thịt, người đẹp không quên bổ sung vitamin và chất xơ để giữ dáng.

Nhà chỉ có hai mẹ con nhưng mâm cơm cúng Tất niên vẫn đầy đủ những món truyền thống như ngũ quả, thịt kho hột vịt, khổ qua, củ kiệu, bánh chưng... 

Mọi năm, Diễm My thường đi du lịch cùng bạn bè sau mùng ba. Năm nay cô sẽ đi cùng mẹ.

Hai mẹ con cùng trang trí cây mai bằng những câu đối, bao lì xì. 

Người đẹp mong chờ Tết vì có thời gian dành cho gia đình và bản thân sau một năm tất bật công việc. Cô chia sẻ: “Mùng một năm nào My cũng dậy sớm để sửa soạn, diện áo dài đỏ đi chúc Tết ông bà hai bên và thăm họ hàng. Cả ngày đều được ăn uống, trò chuyện bên nhau, My rất thích”.

Hoa ly là loại hoa được cô yêu thích. Sau khi cắm hoa để cúng giao thừa, cô có thể chưng hoa trong suốt những ngày Tết.

Trang phục: Phạm Sĩ Toàn, Thủy Nguyễn. Ảnh: Nhật Vũ.

Diễm My 9X: Có tháng tôi chi tiêu 100 triệu
 
 
Diễm My 9X chia sẻ cách chi tiêu trong cuộc sống.

Vân An