Người đẹp nói về cuộc sống hiện tại, những dự định sau khi sang nước ngoài hồi giữa tháng 10.
- Điều gì khiến chị quyết định chuyển nơi sinh sống?
- Tôi nghĩ đó là duyên, khi mọi điều kiện sẵn sàng. Lâu nay tôi không còn hoạt động nhiều trong showbiz, chủ yếu bán hàng online, điêu khắc chân mày. Khi có cơ hội phát triển công việc ở thị trường mới, tôi phải biết nắm bắt để lo cho sự nghiệp, tương lai của gia đình cũng như con trai - Noah.
Tôi chỉ chuyển nơi sinh sống để phát triển sự nghiệp, giống như từ TP HCM lên Đà Lạt ở vậy. Tôi thích đất nước Canada và thấy ngành làm đẹp ở đây có nhiều tiềm năng. Tôi chưa có kế hoạch gì về việc định cư lâu dài.

Diễm Hương và con trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Chị lo lắng gì khi sống xa con trai?
- Khi một mình sang đây, điều tôi day dứt là phải xa con. Một tháng trước khi lên đường, tôi dành thời gian ở bên, tổ chức những chuyến đi chơi cùng bé để có nhiều kỷ niệm. Hiện Noah sống với ông bà ngoại tại TP HCM. Mỗi ngày, tôi đều gọi điện về nhà trò chuyện cùng bé và bố mẹ. Con trai sống tình cảm, hiểu chuyện khiến tôi rất an lòng, yên tâm làm việc. Tôi cũng hứa về thăm gia đình thường xuyên sau khi ổn định cuộc sống.
Tôi biết ơn bố mẹ ủng hộ quyết định đi xa làm việc của con gái, giúp tôi chăm sóc Noah. Tôi đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình cũng như con trai.
- Chị gặp phải những áp lực gì ?
- Tôi ở TP HCM quen với khí hậu nóng nên một tuần đầu sống ở xứ người chưa quen thời tiết lạnh, bị cảm. Phong tục và lối suy nghĩ ở đây cũng khác biệt so với quê nhà. Cuộc sống ở đây tĩnh lặng, không đông đúc, ồn ào. Vì vậy, cảm giác buồn, nhớ người thân là không thể tránh khỏi.
Các dịch vụ không quá tiện lợi và nhanh chóng. Tôi phải làm quen với việc đặt lịch hẹn mua hàng và chờ một thời gian dài. Chẳng hạn trong nước, tôi muốn mở tài khoản ngân hàng chỉ cần 15 phút là xong, còn bên này phải chờ hơn 10 ngày. Tuy nhiên, nơi đây luôn mở ra nhiều cơ hội cho những ai muốn phát triển. Khả năng ngoại ngữ của tôi đủ để giao tiếp trong môi trường mới.
- Chị sắp xếp cuộc sống mới như thế nào?
- Hơn 10 ngày ở nơi mới, tôi chủ yếu đọc sách, đi thăm vài nơi, ngắm lá phong rơi, quay video đăng trên trang cá nhân. Ngoài ra, tôi cũng luyện tay nghề làm phun xăm thẩm mỹ, tìm kiếm nhiều khách hàng, khi đủ điều kiện thì sẽ mở tiệm làm đẹp.
Tôi đang tìm những đơn vị vận chuyển tốt để mang hàng từ Canada về nước kinh doanh. Tôi dự định thi lấy bằng lái, sau đó mua xe hơi để thuận tiện đi lại, khám phá nhiều nơi hơn. Tôi có người thân ở đây nên cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không gặp quá nhiều khó khăn.

Diễm Hương từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010. Hiện cô là mẹ đơn thân. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Ở tuổi 33, chị có sự thay đổi gì trong cách nhìn nhận cuộc sống?
- Ở đất khách, tôi không còn là hoa hậu mà là một phụ nữ đang xây dựng cho mình một tương lai ổn định hơn. Sau nhiều năm làm người của công chúng, giờ tôi sống vì bản thân, gia đình nhiều hơn.
Khi biết tôi thuê nhà, ở một mình, nhiều người nghĩ tôi sẽ tủi thân nhưng tôi thấy bình thường. Tôi có nơi ở tốt, chăn ấm, ngày ăn ba bữa, được trải nghiệm nhiều điều mới, thú vị, hơn bao người ngoài kia. Điều khiến tôi chạnh lòng là không được ăn tô cháo lòng, bún riêu hương vị quê nhà.
Cuộc sống của Hoa hậu Diễm Hương trong một tuần đầu ở Canada. Video: Nhân vật cung cấp
Hoàng Dung