Do bận bịu cả năm, người đẹp quyết định dành cái Tết Quý Tỵ chỉ ở lại TP HCM để sum vầy cùng gia đình chứ không đi xa.
Cô cho biết, thích nhất là không khí thanh bình và có phần bớt ồn ào trên đường phố Sài Gòn vào dịp Tết. Mấy ngày trước giao thừa, người đẹp cùng mẹ đi chợ để mua sắm vật trang trí cũng như chuẩn bị cho mâm cỗ gia đình.
Theo đạo công giáo nên Diễm Hương dành khoảnh khắc giao thừa để đi nhà thờ cùng ba mẹ.
Cô cũng dạo đường hoa xuân Nguyễn Huệ cùng người yêu.
Người đẹp hy vọng sau những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi bên người thân, cô sẽ có khởi đầu đầy may mắn, thuận lợi trong năm mới. Sau Tết, cô bắt tay vào các hoạt động từ thiện của mình cũng như khởi động kế hoạch kinh doanh riêng.