John Moore, 28 tuổi, hiện sống ở phía đông London, cho biết anh đã nhận được một số điềm báo trước về các con số 1 và 7 một ngày trước khi diễn ra trận bán kết giữa chủ nhà Brazil và Đức. Cổ động viên của Arsenal này đã cân nhắc thêm một số yếu tố khác trước khi quyết định thử vận may bằng lệnh cược dự đoán đúng tỷ số tại nhà cái Paddy Power.
Anh tiết lộ: "Một ngày trước trận bán kết Brazil - Đức, hai con số 1 và 7 đã vài lần xuất hiện trong đầu tôi, cứ như là có điềm báo trước. Tôi nhớ rất rõ lần nhìn đồng hồ lúc 17 giờ 17 phút hôm đó. Tôi sống trong một căn hộ chung cư, và có người nào đó đã viết lời nhắn vào tờ giấy đút qua khe cửa phòng tôi. Họ cho biết tôi có một gói đồ được gửi ở quầy lễ tân, nhưng số ghi trên tờ giấy lại là 71, không phải số phòng của tôi".
![anh-1-9378-1405124428.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/07/12/anh-1-9378-1405124428.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3696vkRoKyVnlk6Ot8WMhw)
John Moore hớn hở đi nhận thưởng. Ảnh: DM.
Những con số trên có lẽ sẽ chẳng mang ý niệm gì với những ai chưa từng chơi cá cược. Tuy nhiên John Moore từng nhiều lần cá độ, và rất thích kiểu đặt ít ăn nhiều.
Chàng đầu bếp thất nghiệp này cho biết thêm: "Tôi thích đặt cược vào những cửa dự đoán tỷ số cao. Ở World Cup 2014 tôi cũng đã thử vận may với các tỷ số 4-2, 3-2 nhưng chưa trúng, và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt tiền cho tỷ số Đức thắng Brazil 7-1. Nhưng sau khi các con số 1, 7 hai lần xuất hiện trong đầu tôi ngày hôm đó, và tôi nhìn thấy tỷ lệ thanh toán cược lên tới 500-1 thì tôi tự hỏi tại sao lại không thể có tỷ số kiểu đó. Tôi biết Brazil không có sự phục vụ của Neymar, nên khó có thể là bên ghi nhiều bàn thắng. Là một cổ động viên của Arsenal, thường xuyên theo dõi Ngoại hạng Anh nên tôi cũng hiểu rõ David Luiz và không đánh giá cao khả năng phòng thủ của hậu vệ này. Thực tế đúng là cậu ấy đã thi đấu rất tệ khi Brazil thua thảm trước Đức. HLV Mourinho của Chelsea chắc hẳn đang rất vui khi bán được cậu ấy đi với giá tới 50 triệu bảng. Suy xét mọi yếu tố, tôi nghĩ đặt chỉ 5 bảng, thu về tới 2.500 bảng, đó là một cơ hội đầu tư hợp lý".
Vì đặt cược cho tỷ số Đức thắng 7-1, nên Moore thừa nhận đã nhảy ăn mừng khi Mesut Ozil bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ tám cho Đức. Và sau khi Brazil gỡ được bàn duy nhất ở phút 90 thì Moore có cảm giác như anh là người duy nhất trên thế giới hôm đó đang được tham gia vào bầu không khí tuyệt vời của lễ hội carnival.
Là đầu bếp đang thất nghiệp, lại đam mê nghề DJ, nên Moore nói rằng anh sẽ dùng tiền thắng cược để bắt đầu công việc kinh doanh thực phẩm đường phố và mua sắm thiết bị chỉnh nhạc.
Đại diện của nhà cái Paddy Power cho hay ngoài Moore, có ba người khác cũng thắng cược khi đặt cửa tỷ số 7-1.
Moore là người thắng cược theo tỷ lệ ăn tiền lớn nhất, nhưng không phải là người thắng nhiều tiền nhất tại vương quốc Anh sau trận Đức - Brazil. Tamara Ecclestone, con gái thừa kế của tỷ phú làng đua xe F1 Bernie Ecclestone, đã thu về khoản lợi nhuận tới 14.250 bảng (hơn 500 triệu đồng) khi đặt 15.000 bảng vào cửa Đức giành quyền vào chung kết theo tỷ lệ đặt 1 ăn 0,9.
![anh-2-9476-1405124429.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/07/12/anh-2-9476-1405124429.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RV7vkxmWOnqwSc9x8v6BHg)
Tamara vốn được thừa hưởng một gia tài kếch xù. Ảnh: PA.
Sau khi trận bán kết kết thúc, người mẫu 30 tuổi này vui mừng chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter: "Tôi nghĩ khoản đầu tư của mình hôm nay rất an toàn, và tôi đã đúng".
Nhà cái Betfair cũng cho biết đã có ba người chơi ở Anh thắng cược cửa dự đoán đúng tỷ số 7-1. Tổng số tiền họ phải chi trả là 6.500 bảng cho ba lệnh cược có tổng trị giá chỉ là 6,5 bảng.
Đại diện nhà cái này còn tiết lộ: "Đã có một số người đoán đúng tỷ số trận đấu 7-1, nhưng tôi cũng tiếc cho một người chơi đặt 31 bảng cho cửa Đức thắng 7-0 với tỷ lệ ăn lên tới 999-1".
Một sinh viên ở Cheshire, Anh, thậm chí còn đặt cược nốt 80 xu còn lại trong túi cho cửa Đức dẫn 5-0 ngay trong hiệp một theo tỷ lệ 300-1 ở nhà cái nổi tiếng William Hill, nhờ đó thu về tới 240 bảng.
Nguyễn Phát