Cách đây không lâu, khi chứng kiến Dida góp công lớn giúp Milan đăng quang tại Champions League 2002-2003 và vô địch Serie A mùa kế tiếp, giới chuyên môn khẳng định anh là đối thủ xứng tầm của Buffon cho vị trí thủ thành số một thế giới. Trong khi đó, ở xứ samba, giới CĐV tin rằng những màn trình diễn ấn tượng của Dida trong màu áo sọc đỏ đen sẽ xóa bỏ định kiến về bóng đá Brazil - chỉ sản sinh ra những ngôi sao tấn công, chứ không có các thủ môn giỏi.
![]() |
Không một thủ môn Brazil nào đoạt được nhiều danh hiệu ở châu Âu như anh. Ảnh: AK. |
Về mặt cá nhân, nhờ những đóng góp to lớn cho CLB, cựu cầu thủ Corinthians đã được BLĐ các rossonerri tưởng thưởng một cách vô cùng xứng đáng cách đây 5 tháng. Đó là bản hợp đồng mới có giá trị đến năm 2010, trong đó có điều khoản hậu hĩnh về lương bổng (gần 4,5 triệu euro mỗi mùa, chưa kể thưởng và những chế độ đãi ngộ đặc biệt khác), thay cho bản hợp đồng cũ đáo hạn tháng 6/2007.
Động thái này gần như ngay lập tức mang lại kết quả tích cực khi Dida chơi xuất thần, giúp Milan lên ngôi ở Champions League. Tuy nhiên, ở một vị trí đòi hỏi sự ổn định về lâu về dài, chứ không phải chỉ là những khoảnh khắc lóe sáng nhất thời, có vẻ như Milan đã không thật sự sáng suốt khi đặt niềm tin vào Dida - 34 tuổi, đang ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Họ cũng phần nào vội vàng khi "biếu không" Abbiati, mới 30 tuổi và có tài (không kém mấy so với đồng nghiệp người Brazil), cho Atletico Madrid. Liệu Dida có xứng đáng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối đến vậy?
Đúng là thủ thành người Brazil có công lao không nhỏ trong vinh quang của Milan ở châu Âu vừa qua, nhưng điều đó không có nghĩa Dida đã có một mùa giải 2006-2007 tuyệt vời. Anh mắc một loạt sai lầm ngớ ngẩn ở cả mặt trận trong lẫn ngoài nước, mà đỉnh điểm là những bàn thua khiến Milan bị Bayern cầm hòa 2-2 và thua MU 2-3 ở lượt đi tứ kết rồi bán kết Champions League.
Các tifosi Milan không phải là những tay mơ. Ngay sau trận thua MU 3-2 cuối tháng tư vừa qua, họ đã phản ứng mạnh mẽ bằng những tiếng la ó Dida trên sân, cũng như trong các buổi tập sau đó. Những người có óc hài hước thì thể hiện sự căm ghét Dida theo cách độc đáo - rao bán anh trên chợ mạng eBay với mức giá vài euro "bèo bọt". Còn Gazzetta dello Sport - nhật báo thể thao uy tín nhất ở Italy - thì thể hiện quan điểm về Dida bằng cách chấm điểm 5,6/10 (mức trung bình kém) cho mỗi trận đấu của anh vào thời điểm đó.
![]() |
Tuy vậy, Dida (trái) vẫn liên tục mắc sai lầm, đặc biệt là ở các trận đấu của Milan mùa trước. Ảnh: AK. |
HLV Ancelotti và các thành viên khác của đội bóng cũng nhận ra Dida quá thiếu ổn định trước khung gỗ. Họ thậm chí còn ngộ ra điều đó từ một trận thua của Milan cách đây 6 năm. Ngày 19/9/2001, trên sân Elland Road ướt nhoẹt vì cơn mưa nặng hạt, Dida, với một pha để bóng tuột tay ngớ ngẫn, đã tạo điều kiện cho Lee Bowyer ập vào, ghi bàn duy nhất giúp chủ nhà Leeds Utd thắng 1-0. Sau sự cố này ít lâu, Milan "tống cổ" Dida về Corinthians nhưng chỉ được một thời gian thì gọi lại, vì người bắt chính khi đó là Abbiati dính chấn thương. Và anh đã tận dụng triệt để cơ hội này để ghi điểm bằng phong độ ổn định giúp Milan vô địch Champions League.
Cứ như thế, sau mỗi lần xuống phong độ, mắc sai lầm tệ hại, dường như có một vận may nào đó giúp Dida nhanh chóng xoa dịu phản ứng từ dư luận cũng như giới lãnh đạo Milan. Tháng tư vừa qua, nếu không nhờ phong độ chói sáng của các đồng đội ở tuyến trên như Kaka, Seedorf, Gattuso...., Nesta và Maldini không kịp trở lại sau chấn thương để chỉ huy hàng thủ, Dida đã trở thành "kẻ tội đồ", chứ không phải là "người hùng" như cách mà một số người ca tụng anh sau đêm chung kết Champions League ở Athens.
Biết thừa Dida đã quá thời kỳ đỉnh cao, và hay mắc sai lầm, nhưng tại sao Milan lại giữ chân anh bằng những chế độ đãi ngộ đặc biệt? Phải chăng vì trên thị trường chuyển nhượng không còn một thủ môn nào thực sự tài năng hơn Dida (như cách giải thích của một số nhân vật trong BLĐ Milan sau khi gia hạn hợp đồng)? Hay là vì Milan không muốn chi gần 40 triệu euro đổi lấy Buffon và dành một phần số tiền này (25 triệu euro) để tậu Pato và Emerson trong mùa hè?
![]() |
Milan tin dùng Dida chỉ vì không muốn chi quá nhiều tiền để mua Buffon? Ảnh: AK. |
Có thể là cả hai. Nhưng vào thời điểm này, có lẽ cũng chẳng cần đi tìm câu trả lời, bởi đằng nào thì "ván đã đóng thuyền", Dida cũng đã ký hợp đồng mới. Vẫn biết Milan luôn đề cao tính liên tục của đội ngũ và muốn giữ nguyên vẹn đội hình vừa ghi một mốc son chói lọi vào lịch sử vinh quang CLB với chức vô địch châu Âu thứ bảy, nhưng rõ ràng họ đang chơi một canh bạc thực sự mạo hiểm khi đặt niềm tin vào một thủ môn đã qua thời kỳ đỉnh cao và có tiền sử hay mắc sai lầm như Dida.
Phương Minh