![]() |
Bên ngoài nhà nghỉ rất im ắng. |
Nhà nghỉ T.Đ. chỉ vỏn vẹn 6 phòng nhưng khách ra vào nườm nượp. 19h30 khi khách tấp vào, một nam nhân viên (cũng là người duy nhất làm mọi nhiệm vụ tại nhà nghỉ này) khoát tay ra hiệu hết phòng. Tuy nhiên để giữ khách, anh ta chỉ xuống bộ ghế ở phòng tiếp tân rồi vồn vã: "Anh cứ ngồi đây nghỉ, chờ một chút, khoảng 30 phút là có phòng ngay!".
Trên cùng dãy ghế trong phòng tiếp tân là một cặp khách cũng đang ngồi đợi. Nhìn bề ngoài, người đàn ông đã quá 40, gương mặt rám nắng, dáng người không lấy gì là sang trọng. Ngay sát bên cạnh ông là một cô gái còn khá trẻ, phục trang mát mẻ. Áo hai dây bó sát, chiếc quần jean lưng xệ cách rốn cả ngón tay.
20h, hai cặp nam nữ trong dãy phòng lục tục đi ra. Họ chỉnh trang lại quần áo rồi đến bàn tiếp tân tính tiền. Gã thanh niên phục vụ nhanh chóng cầm hai chiếc khăn trắng mới tinh, chạy nhanh vào bên trong chiếc phòng mà khách vừa đi ra để làm công việc gọi là "thu dọn chiến trường". Khi đâu vào đấy, gã lớn giọng ra phòng khách: "Có phòng rồi đó, vào đi". Trong khi đó nơi phòng khách, một cuộc cãi vã nho nhỏ của một cặp nam nữ vừa trả phòng lại diễn ra. "Anh đi tới hai lần mà sao đưa chừng này, đây là giá lúc trước còn lần này thì khác chứ", giọng cô gái cất lên. Người đàn ông thì thào: "Em thông cảm hôm nay chỉ còn chừng đó, mai mốt anh bù cho". Bất chợt ông hắng giọng: "Mối quen mà sao tính dữ vậy, muốn mất mối hả?".
21h từng cặp, từng cặp dập dìu ra vào. Tại quầy tiếp tân xuất hiện một người phụ nữ mập mạp khoảng dưới 40, trên người lấp lánh các loại đồ trang sức. Theo gã thanh niên tiếp tân thì đây là chủ nhà nghỉ và bà ta chỉ xuất hiện khi khách nghỉ trọ có nhu cầu em út để "thư giãn". Đứng bên bàn tiếp tân, bà chủ lại nói vọng ra để trao đổi với một người khách: "Em muốn đào như thế nào, ở đây chị chỉ giới thiệu thôi còn tụi em tự thương lượng giá cả với nhau...".
Gái mại dâm phục vụ ở những nhà nghỉ khu vực này được chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là gái đứng đường khu vực ngã ba mũi tàu (hướng từ Bà Rịa đi lên Long Thành). Loại thứ hai là gái mại dâm ở những quán cà phê trá hình quanh khu vực nhà nghỉ. Loại thứ ba, "cao cấp" hơn là gái ở những tiệm hớt tóc, gội đầu. Nếu khách tự rước về nhà nghỉ cũng được, còn không thì cứ nằm trong phòng, nhân viên nhà nghỉ sẽ điều các "em" đến phục vụ.
Sáng hôm sau, khi chỉ 8h nhưng tại nhà nghỉ T.Đ., khách vẫn ra vào khá nhộn nhịp. Có ông chỉ đi một mình, nhưng lúc từ trong phòng bước ra thì lại kèm theo một cô gái trẻ khác.
Tại nhà nghỉ T.T., cảnh tượng cũng diễn ra tương tự. Theo lời một nhân viên phục vụ thì ở đây thứ gì cũng có. Uống bia có bia, muốn mồi lai rai vừa ngon, vừa nóng hổi cũng có (tất nhiên giá cả rất trên trời). Riêng khoảng "em út" thì không thiếu. Chỉ cần bỏ tiền ra, rồi yêu cầu, muốn em trẻ đẹp, "sạch sẽ" thì sẽ có trẻ đẹp "sạch sẽ". Ít tiền thì hưởng như "hàng" đã "quá đát".
Ở những nhà nghỉ này là chuyện giấy tờ tùy thân không mấy quan trọng. Hai người đi, một người có giấy thì cũng chẳng sao. Nói như một chủ nhà nghỉ: "Nếu có kiểm tra thì người làm giấy bảo lãnh nói là bạn gái của mình".
(Theo Ngoisao)