Trước hôm khởi hành tôi chuẩn bị hành lý, xăng xe đầy đủ. Sáng hôm sau 5 giờ dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, tôi còn kịp tập thể dục trước khi khởi hành vào lúc 5h20.
Đi sớm đường vắng nên tôi chạy xe máy tốc độ cao đến 7h sáng đã qua được thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum. Đoạn đường từ Pleiku tới đây rất nhiều trung tâm huyện lị. Tiếp tục chạy thêm 60 km đường ngoài đô thị, 8h tôi tới thị trấn Đăk Glei, tại đây nghỉ ngơi ăn sáng, uống cà phê và đổ xăng. Tôi mặc định dùng 45 phút quỹ thời gian nghỉ ngơi.
Thời gian nghỉ dài rất thoải mái cho cả người và xe. Đoạn đường còn lại 190 km tuy đèo dốc nhưng rất thoáng đãng ít dân cư, đoạn này chỉ qua hai trung tâm huyện Khâm Đức và Nam Giảng tỉnh Quảng Nam. 12h tôi đã đến Đà Nẵng. Với sức thanh niên chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có cả buổi chiều và tối hôm đó gặp gỡ bạn bè đầu năm.
Chúc các bạn đi xe máy về quê ăn Tết có chuyến đi an toàn.
Độc giả Thủy Nguyễn Trung