Tôi và em chia tay một lần rồi lại quay lại vì thấy rất nhớ nhau, trước đó mọi thứ không đâu tới đâu. Tôi ở xa em hơn 100 km, tranh thủ tất cả thời gian rảnh để có thể lên thăm em. Tôi khá buồn khi em dường như không cố gắng sắp xếp để có thời gian cho nhau. Khoảng 10 lần tôi đã thu xếp thời gian đến nơi em đang sống và làm việc để gặp, thế nhưng em hay lý do ban đêm lười ra ngoài, trong khi tôi đến đó tầm 19-20h. Có lúc em bảo nhà trọ có tiệc, chú em làm tiệc nên không biết tìm lý do gì ra ngoài dù tôi nói hết lời; khi thì em nhức đầu, mệt mỏi chỉ muốn ở nhà.
Tôi cảm thấy sự cố gắng của mình như chẳng có ý nghĩa gì. Em vẫn hồn nhiên xin tôi những khoản tiền để mua đồ hoặc làm đẹp, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Anh của em cũng mượn tiền tôi, tìm lý do để có thể vay tôi. Với tôi, họ là người trong nhà, sao có thể lấy lãi. Vậy làm sao để mối quan hệ tốt hơn khi tôi chỉ thấy có mình đang cố gắng?
Huỳnh Nam