14 tháng qua, Matthew Harding, 31 tuổi người Australia, cùng bạn gái đã đi tới 42 nước chỉ với mục đích duy nhất: ghi lại hình ảnh anh đang nhảy điên cuồng trước các địa danh nổi tiếng thế giới.
![]() |
Ảnh chụp màn hình. |
Mọi chi phí của chuyến đi được tài trợ bởi hãng kẹo cao su Stride Gum (Anh). Harding nhận mình là người may mắn khi kiếm được tiền bằng cách ngao du khắp hành tinh. Nghe lời cha, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Harding không theo học đại học mà trở thành chuyên gia phát triển game video. Anh làm việc tại Pandemic Studios ở Brisbane (Australia) trong 2,5 năm.
Đoạn video đầu tiên được quay khi anh đi du lịch cùng đồng nghiệp. Harding đăng clip lên website cá nhân đầu năm 2005 chỉ để chia sẻ với gia đình và bạn bè nhưng nó đã nhanh chóng được lan truyền với hơn 2 triệu lượt xem.
Clip đó đã thu hút sự chú ý của Stride và hãng này gặp Harding vào tháng 8/2005 để mời anh đi du lịch lần hai. Anh đã đến 39 quốc gia để thực hiện đoạn video đạt hơn 10 triệu pageview.
Còn lần thứ ba, Harding không nhảy một mình. Anh xuất hiện trong clip với hàng nghìn người hâm mộ ở các nước. "Sau hai video đầu tiên, tôi nhận được rất nhiều e-mail mời đến đất nước họ. Tôi đã trả lời rằng tôi sẽ có mặt ở đó, vào giờ này, ngày này... và hãy đến và nhảy cùng tôi", Harding kể.
Đoạn clip 4,5 phút được đăng lên Internet cách đây 3 tuần, trong đó Harding múa cùng các vũ công Ấn Độ hay ở Madagascar, Nam Phi... đã có hơn 6,5 triệu người xem trên YouTube và 1,5 triệu qua Vimeo.
Clip "Where the hell is Matt 2008". Video: YouTube. |
Lê Nguyên (theo The Age)