![]() |
Ảnh có tính minh họa của Reuters. |
Kofi Ochere và vợ là Christiana Yeboah, 28 tuổi, đều đăng ký thi vào một trường cấp hai ở Legon, ngoại ô Accra. Nhưng Ochere không cần chứng chỉ này nên đã làm bài cho vợ còn người vợ làm bài cho anh.
"Anh ấy sợ rằng vợ không làm được bài nhưng giám thị đã phát hiện anh ta đang viết trên tờ giấy thi có tên con gái", phát ngôn viên cảnh sát Beneso Darkwa cho hay.
Đôi vợ chồng này đã bị bắt giam trong khi cuộc điều tra tiếp tục.
"Có thể cả hai người sẽ phải ngồi tù và mức án cao nhất là 5 năm", Darkwa cho biết.
Rất nhiều học sinh tại các trường tư ở Ghana là người lớn tuổi và không có cơ hội đến trường khi còn nhỏ.
Ngọc Sơn (theo Reuters)