Ai mới gặp hay tiếp xúc đều bảo tôi khó tính, khó gần, có phần khó chịu khi bị hỏi nhiều. Tôi ít giao tiếp và ít tiếp xúc với mọi người, kiểu sống khá nội tâm, vì thế ít bạn, không có bạn thân, bạn cùng giới cũng không, khác giới càng không. Chỉ có một vài người bạn vì quan hệ công việc, cần thì bạn tìm mình và ngược lại.
Với tôi, cuộc sống hiện tại kiểu như qua ngày, cố học cố làm để kinh tế ổn định phụ giúp gia đình. Tôi khá buồn và lo vì sau khi đi kiểm tra sức khỏe thì biết bị viên gan B. Bác sĩ bảo bệnh này mãn tính thì sống chung thôi chứ không có cách nào chữa. Tôi không nói với gia đình, dần lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc. Gần đây tôi hay tìm và đọc sách nhiều hơn, muốn có thêm kiến thức và hơn hết là tìm sự an yên trong thế giới đó. Mong mọi người có thể chia sẻ cùng tôi.
Quyên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc